Chắp cánh ước mơ trở thành nữ chiến sĩ CAND cho nữ sinh nghèo hiếu học

Đôi mắt sáng, nụ cười thân thiện là ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi trò chuyện với em Nguyễn Khánh Linh (thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh). Em là cô học trò trường huyện duy nhất của tỉnh Hà Tĩnh đạt giải nhất quốc gia trong năm học 2022 – 2023. Và trong ánh mắt, nụ cười ấy của cô học trò nghèo vùng biên Hà Tĩnh sáng lên niềm tin để em sớm trở thành chiến sĩ CAND.

Nghị lực của cô học trò nghèo vùng biên

Trò chuyện cùng chúng tôi trong căn nhà nhỏ đơn sơ nằm cuối tổ dân phố 1 (thị trấn Vũ Quang), em Nguyễn Khánh Linh hóm hỉnh, em không nghĩ mình sẽ đạt giải nhất quốc gia… Và chúng tôi hiểu, trong nụ cười hồn nhiên, trong niềm tin yêu ấy là cả hành trình dài không ngừng nỗ lực, vươn lên hoàn cảnh, học tập thật giỏi của cô học trò nhỏ vùng biên Hà Tĩnh.

Nguyễn Khánh Linh và gia đình.

Nguyễn Khánh Linh là một trong 8 gương mặt của tỉnh Hà Tĩnh đạt giải nhất trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2022 - 2023, em đã có một kết quả rất đáng tự hào. Dẫu vậy, con đường đi đến “quả ngọt” của em cũng nhiều chông gai và thử thách.

Khánh Linh là con một trong gia đình nghèo ở huyện miền núi Vũ Quang, lớn lên thiếu tình thương và sự chăm sóc của cha, mẹ sức khỏe yếu nhưng vẫn ngày đêm cố gắng làm thuê, chắt chiu từng đồng để em được đến trường, thắp sáng ngọn lửa hiếu học. Thấu hiểu sự tần tảo, vất vả đó, ngay từ lúc còn nhỏ, Linh đã tự lập vừa giúp mẹ việc nhà, đồng áng lại vừa chăm chỉ học tập để góp nhặt kiến thức. Ông ngoại của Linh năm nay đã 80 tuổi nghẹn ngào cho biết, bé Linh vất vả từ nhỏ…

Mặc dù cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn nhưng Khánh Linh chưa bao giờ tự ti về hoàn cảnh của mình, ngược lại em luôn lấy đó làm động lực để vươn lên. Suốt 12 năm học, Khánh Linh luôn xếp loại giỏi về kết quả học tập; nhiều năm liền là học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh môn Địa lý.

“Bén duyên” với học sinh giỏi huyện môn Địa lý năm lớp 8 đã mở ra ngã rẽ mới cho Khánh Linh trên con đường chinh phục tri thức, những am hiểu về Địa lý. Vượt qua nhiều cấp thi, vòng loại, em nằm trong đội tuyển quốc gia, ôn tập tại Trường Chuyên Hà Tĩnh và đã đạt Giải Nhất trong kỳ thi ấy. Em là học trò trường huyện duy nhất của tỉnh Hà Tĩnh đạt giải nhất quốc gia trong năm học 2022 – 2023.

Nơi chắp cánh ước mơ…

Đạt giải nhất học sinh giỏi quốc gia, cánh cửa tương lai đang rộng mở nhưng hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của mình và gia đình, với mong muốn trở thành chiến sĩ trong lực lượng Công an, Khánh Linh đã đăng ký dự tuyển phương thức 1 vào Học viện Chính trị CAND. Tuy nhiên, chỉ với 1 chỉ tiêu nữ xét tuyển phương thức 1 khu vực phía Bắc tại Học viện, Khánh Linh đã không trúng tuyển.

Thượng tá Trần Thị Quỳnh Trang, Phó Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Ngay sau biết thông tin, thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, nghị lực vươn lên trong học tập của em Nguyễn Khánh Linh, trước đề xuất của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, vừa qua đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã đồng ý bổ sung chỉ tiêu xét tuyển thẳng theo phương thức 1 đào tạo đại học chính quy tại Học viện Chính trị CAND, năm học 2023 – 2024 đối với em Nguyễn Khánh Linh.

Phòng Tổ chức cán bộ Công an Hà Tĩnh đã về nhà em ở thị trấn Vũ Quang để chia sẻ niềm vui ấy và hướng dẫn các thủ tục liên quan đến quá trình nhập học.

Nguyễn Khánh Linh xúc động chia sẻ: Từ nhỏ em luôn mơ ước trở thành chiến sĩ Công an, nay được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của Bộ Công an đã giúp em thực hiện ước mơ ấy…

Một tháng 9 nữa lại về, trên sắc nắng mùa Thu của huyện biên giới Vũ Quang, chúng tôi cảm nhận một không gian thấm đẫm tình người. Cùng với các sĩ tử đang háo hức chuẩn bị hành trang để bước vào một tương lai mới, em Nguyễn Khánh Linh đang gói ghém kiến thức, tư trang, làm các thủ tục bước đến ngôi trường em hằng mơ ước. Và trong hành trang ấy, điều Khánh Linh mang theo suốt cuộc đời mình chính là sự thấu hiểu, sự bao dung, lòng nhân ái, nâng cánh ước mơ để em trở thành sinh viên của Học viện Chính trị CAND của đồng chí Bộ trưởng, các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Hi vọng rằng, câu chuyện vượt khó học giỏi của Nguyễn Khánh Linh, câu chuyện nhân văn của Bộ Công an sẽ lan tỏa đến nhiều thế hệ học sinh và nhận được sự chia sẻ của cộng đồng, làm động lực để những học sinh nghèo hiếu học vượt qua những khó khăn, thử thách, đạt được những thành công mới và viết tiếp những câu chuyện bình dị mà cao quý giữa đời thường.

Ngọc Diệp

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/chap-canh-uoc-mo-tro-thanh-nu-chien-si-cand-cho-nu-sinh-ngheo-hieu-hoc-i705919/