Cháu giết cậu chỉ vì tức giận câu nói

Chỉ từ một câu trả lời của cậu ruột: 'Cơm cho chó ăn hết rồi!', sẵn trong người đã có rượu, Trung tức giận về nhà lấy dao đâm cậu tử vong.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 21/11, hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Ngô Nhật Trung (23 tuổi, ngụ khóm Tân Đông, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, An Giang) 20 năm tù về tội giết người và bồi thường số tiền trên 200 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Bị cáo Ngô Nhật Trung bị đưa ra xét xử tại tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 13/7/2023, sau khi cùng bạn uống hết một lít rượu, Trung đi bộ đến nhà ông Chau Riêng (52 tuổi, cùng ngụ tại địa phương) là anh ruột của mẹ Trung, để xin cơm ăn. Nhưng người cậu trả lời "Cơm cho chó ăn hết rồi".

Tức giận câu nói của ông Riêng, Trung đi bộ về nhà cách đó khoảng 100 mét lấy cây dao dài 32cm quay lại nhà và đâm liên tiếp 8 nhát trúng vùng ngực, bụng và đùi của ông Riêng.

Hoảng loạn, ông Riêng bỏ chạy được một đoạn thì ngã gục xuống đất, được mọi người đưa đến Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Còn Trung sau khi gây án, bỏ về nhà thay áo và vứt bỏ dao ở lề đường. Khi Trung chuẩn bị lên xe khách để bỏ trốn thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Đến ngày 17/7/2023, Trung bị khởi tố, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhóm PV

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chau-giet-cau-chi-vi-tuc-gian-cau-noi-192231121145458754.htm