Cờ vẫn còn trong tay PSG

Sancho, người đã trở lại Dortmund theo dạng cho mượn vào tháng 1 sau khi bất hòa với Erik ten Hag ở MU, dường như đã tái sinh tại Signal Iduna Park khi đội bóng của anh giành chiến thắng 1-0 trước PSG ở trận lượt đi bán kết Champions League. Dù không ghi bàn, nhưng cầu thủ chạy cánh người Anh chơi cực kỳ ấn tượng và đã đánh bại hậu vệ cánh Nuno Mendes của PSG liên tục, qua đó giành được giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận.

PSG không chỉ có mỗi Mbappe.

Trái ngược với Sancho, thất bại tối thiểu ở nước Đức để lại nhiều thất vọng cho PSG và cầu thủ đắt giá nhất trận đấu Mbappe. Tuy nhiên, giới chuyên môn vẫn đánh giá rằng, cơ hội đi tiếp vẫn chia đều cho cả hai khi còn đó trận lượt về trên đất Pháp. Thậm chí, PSG còn được nhận định sẽ tiếp tục làm nên cú lội ngược dòng tương tự như đã làm với Barcelona ở trận tứ kết lượt về trên sân khách ngày 17-4.

Còn nhớ, sau khi bị Barcelonal dẫn trước 3-2 ở trận lượt đi ngay trên chính sân nhà Parc des Princes, PSG đã hành quân đến sân Llúis Companys Olympic trong lớp lớp hoài nghi. Tuy nhiên, chính ngay tại đất Tây Ban Nha, đội bóng của Mbappe đã đánh bại Barca 4-1, để đoạt vé đi tiếp với tổng tỷ số 6-4 sau hai lượt trận. Một chi tiết thú vị là, “Ninja rùa” đã không ghi bàn nào ở lượt đi, đã bùng nổ cùng PSG với 2 bàn thắng.

Đành rằng, chiến thắng này của PSG không được đề cao lắm khi đối thủ Barca mất người ngay từ phút 29 của hiệp 1, tuy nhiên, không phủ nhận một thực tế rằng gã nhà giàu nước Pháp hội tụ nhiều nhân tố có thể thay đổi cục diện, không chỉ có mỗi Mbappe.

Trong lịch sử, Dortmund đã 1 lần vô địch Champions League (năm 1997), trong khi dù là đại gia, song PSG chưa từng biết đến mùi vị “ngai vàng” châu lục. Có lẽ vì lẽ đó mà cả PSG và Mbappe khát khao hơn chăng, trong mùa cuối cùng của Mbappe ở sân Công viên các Hoàng tử?

S.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/co-van-con-trong-tay-psg-post294506.html