Cốc Khê - địa chỉ đỏ (2 - Hết)

Viết theo quyển lịch sử Đảng bộ xã Ngọc Thanh và lời kể của các bậc tiền bối, của mẹ và dì tôi là em gái liệt sỹ Nguyễn Trọng Hy.

Ký ức thân nhân liệt sỹ. Kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN 22/12/1944. Ngày toàn quốc kháng chiến 19/12/1946. Kính dâng hương hồn liệt sỹ Nguyễn Trọng Hy (1913_1950).

Sau sự hy sinh của đồng chí Nguyễn Trọng Hy, ban lãnh đạo huyện ủy kháng chiến, huyện Kim Động nhận định, có kẻ chỉ điểm dấu mặt đứng trong hàng ngũ cán bộ huyện ủy kháng chiến, lên cuộc họp bí mật mới bị lộ và phát động phong trào trả thù cho đồng chí Hy.

Qua nhận định và sàng lọc để tìm đối tượng phản bội chỉ điểm, nghi vấn chỉ được xác định sau sự hy sinh của chị Sách, cán bộ huyện hội phụ nữ huyện Kim Động.

Lệnh bắt tại chỗ tên này và tìm thấy bằng chứng tội phạm chỉ điểm, tên Minh trưởng ban thanh niên cứu quốc, huyện Kim Động, và phương án "tương kế tựu kế " được đưa ra,

Huyện đội kháng chiến huyện Kim Động, lệnh bắt tại chỗ, khống chế tên Minh, bắt nó mật báo tin cho tên Trọng trùm chỉ điểm khét tiếng, tên Trọng, luôn tháp tùng bên cạnh quan thày Pháp dưới nhà Thành thị xã Hưng Yên, sào huyệt của chúng.

Bẫy được ban chỉ huy huyện đội kháng chiến huyện Kim Động giăng sẵn, và bọn chúng đã tới. cứ tưởng cấp dưới gọi đi bắt Việt Minh, chúng là những tên cộm cán, chỉ điểm chống phá cách mạng để lĩnh thưởng, chúng không ngờ đã vào bẫy phục kích, bị đánh ngay trên đường 39A, khu vực Dốc Lã huyện Kim Động.

Toàn bộ xe nhà binh chở quan Pháp, súng ống và tên chỉ điểm khét tiếng tên Trọng, đã bị tiêu diệt hoàn toàn, tên Minh chỉ điểm dấu mặt cũng bị trừ khử luôn để tránh hậu họa cho phong trào cách mạng huyện Kim Động, mục tiêu trả thù cho đồng chí Hy đã thành hiện thực.

Theo mẹ và dì tôi kể lại, lúc biết anh Hy, anh trai của mình đã đã hy sinh anh dũng, được các gia đình cơ sở địa chỉ đỏ thôn Cốc Khê khâm liệm mai táng cẩn thận, chị em đã đưa ra một quyết định khó khăn trong đời, đó là dấu ông bà ngoại tôi, không cho bố mẹ biết, anh Hy con trai duy nhất , người con trai trưởng đã hy sinh trong ngày định mệnh .

Đến hơn 1 năm sau, có đồng chí trong ban huyện ủy cùng hoạt động cách mạng với đồng chí Hy, vì không biết việc dấu ông bà tin dữ, nên đã vào chia buồn với ông bà ngoại tôi, ông bà ngoại tôi bàng hoàng đau đớn, đến lúc này mới biết người con trai duy nhất đã hy sinh!

Chi tiết này tôi vô cùng cảm phục, tinh thần thép của mẹ tôi nữ du kích Hoàng Ngân và dì tôi cán bộ Việt Minh, được đào tạo, trong ban dân vận và địch vận tỉnh Hưng Yên, dày dặn kinh nghiệm trong cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm đánh Pháp, đuổi Nhật.

Chỉ có 5 năm 1950_1954 gia đình ông bà ngoại tôi tổn thất nặng nề vô cùng lớn lao!

- Năm 1950: Bác Hy liệt sỹ .

- NĂM 1954: CHỊ Hương liệt sỹ .

- Năm 1951 -1953: dì út Nguyễn Thị Tỵ, tù đày Hỏa Lò Hà Nội, Pháp kết án tù chính trị, dì được thỏa thuận trao đổi tù binh với tên quan 3 Pháp năm 1953.

- Năm 1954: mẹ tôi Nguyễn Thị Nhâm: bị bắt

tra tấn gần chết tại bốt Ngọc Đồng, cũng là ngày chị Hương hy sinh.

Mỗi khi nhớ về gia đình ông bà ngoại, tôi tự hào xen lẫn sự đau thương tột cùng, nỗi mất mát tổn thất của gia đình là không thể đong đếm được.

Hôm nay 27/7/2022 ngày TBLS tôi thầm gọi và viết bài như nén tâm hương, kính dâng hương hồn các anh hùng Liệt Sỹ, đã ngã xuống vì nước vì dân, hiến dâng cuộc đời anh dũng hy sinh, cho hôm nay đất nước trọn niềm vui, HÒA BÌNH -THỐNG NHẤT.

27/7/2022 - PTL

Chuyện quê

Phạm Thị Liên

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/coc-khe-dia-chi-do-2-het-a21543.html