Công an huyện Tân Uyên xuyên rừng trong đêm cứu phi công dù lượn gặp nạn

Lực lượng Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu đã cùng với cơ quan chức năng và người dân khẩn trương xuyên rừng trong đêm tìm kiếm cứu nạn hội viện Hội dù lượn TP Hà Nội gặp nạn.

Hồi 20h10 ngày 28/11, Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu nhận được điện thoại của Hội dù lượn TP Hà Nội về việc hội viên phi công dù lượn Ngô Văn Đội thực hiện nội dung luyện tập bay đường trường theo lịch bay từ Tam Đường - Than Uyên, đến khoảng 16h cùng ngày khi bay qua thị trấn Tân Uyên để trở về Tam Đường thì gặp sự cố kỹ thuật nên cả người và dù bị rơi xuống khu vực rừng thuộc địa phận thị trấn Tân Uyên.

Anh Ngô Văn Đội được Công an huyện Tân Uyên và lực lượng chức năng cùng người dân cứu giúp.

Bước đầu, Hội dù lượn đã xác định được tọa độ và tổ chức tìm kiếm nhưng không hiệu quả vì địa hình rừng già mênh mông, trời lại tối. Liên lạc qua điện thoại được biết anh Đội bị thương tại vùng mặt, chảy nhiều máu, Hội dù lượn TP Hà Nội đề nghị Công an huyện Tân Uyên hỗ trợ cứu hộ khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện Tân Uyên nhanh chóng khoanh vùng, xác định khu vực nghi phi công bị nạn có độ cao khoảng 1.500- 1.600m, là vùng nương thảo quả bản Hua Pầu, cách thị trấn 7km đường mòn trong rừng già rất khó đi. Công an Tân Uyên đã huy động 25 CBCS có kinh nghiệm leo núi và thông thạo địa bàn phối hợp với Trạm y tế, UBND thị trấn, người dân bản Hua Pầu xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân.

Anh Ngô Văn Đội xúc động cảm ơn lực lượng Công an và người dân đã cứu giúp anh khi gặp hoạn nạn.

Kết quả sau 5 giờ băng rừng, vượt thác xuyên đêm tìm kiếm, rạng sáng 29/11, tổ công tác cứu hộ đã vỡ òa cảm xúc, niềm vui quên hết mệt mỏi và lạnh giá khi tìm thấy anh Đội tại một nương thảo quả trong tình trạng bị thương mất nhiều máu và hạ thân nhiệt do thời tiết trên núi cao vào đêm rất giá rét.

Một cán bộ Công an đã nhanh chóng cởi áo bông đang mặc khoác ủ ấm cho anh Đội, cán bộ y tế sơ cứu các vết thương tại chỗ, sau đó tổ cứu hộ khẩn trương đưa anh Đội vượt đường mòn qua thác về Trung tâm y tế huyện để cấp cứu, điều trị. Dưới sự chăm sóc chu đáo của đội ngũ y, bác sỹ, hiện sức khỏe của anh Đội đã dần phục hồi.

Cũng trong sáng 29/11, đại diện lãnh đạo Công an huyện cùng chính quyền thị trấn Tân Uyên đã tới Trung tâm y tế thăm hỏi, động viên anh Đội.

Tại giường bệnh, anh Đội đã rất xúc động cảm ơn các cơ quan huyện Tân Uyên và người dân, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp trong công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng Công an huyện Tân Uyên. Anh Đội đặc biệt cảm ơn cán bộ Công an đã nhường áo bông ủ ấm cho anh lúc nguy cấp đó, mỗi khi nhớ lại lúc tính mạng nguy hiểm và chiếc áo bông, anh càng thấu hiểu, cảm phục người CBCS CAND.

Anh Nguyễn Đình Hưng - thành viên Hội dù lượn TP Hà Nội đang có mặt chăm sóc anh Đội cho biết, anh rất cảm kích lực lượng Công an và chính quyền huyện Tân Uyên đã hết lòng cứu nạn cứu hộ cho hội viên của Hội dù lượn khi gặp nạn. Theo anh Hưng, đường bay Tam Đường - Tân Uyên - Than Uyên là cung lượn đẹp nhất châu Á, nhưng đẹp hơn tất cả là tình người và tinh thần trách nhiệm của cán bộ Công an và người dân nơi đây.

Hoàng Phong

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-huyen-tan-uyen-xuyen-rung-trong-dem-cuu-phi-cong-du-luon-gap-nan-i715378/