Cộng đồng người Cam-pu-chia gốc Việt Nam hướng về Tổ quốc

Cộng đồng người Cam-pu-chia gốc Việt Nam có truyền thống yêu nước, luôn hướng về Tổ quốc. Hướng về Đại hội XIII của Đảng, phóng viên Báo Nhân Dân ghi lại những chia sẻ của bà con.

Khánh thành trụ sở Hội Khmer - Việt Nam tỉnh Coóc Công, Cam-pu-chia.

Cộng đồng người Cam-pu-chia gốc Việt Nam có truyền thống yêu nước, luôn hướng về Tổ quốc. Hướng về Đại hội XIII của Đảng, phóng viên Báo Nhân Dân ghi lại những chia sẻ của bà con.

Ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Hội Khmer - Việt Nam tại Vương quốc Cam-pu-chia cho biết, cộng đồng người Cam-pu-chia gốc Việt Nam trên đất nước Chùa Tháp luôn hướng về quê hương, Tổ quốc. Theo ông, dẫu sống ở xa Tổ quốc, bà con người Cam-pu-chia gốc Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ kịp thời của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong nước về vật chất lẫn tinh thần. Qua đó, Hội Khmer - Việt Nam tại đây càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong hoạt động trợ giúp cộng đồng.

Năm 2020, phối hợp Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Cam-pu-chia, Hội Khmer - Việt Nam đã kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn bà con phòng, chống dịch Covid-19, giúp đỡ hơn 5.000 gia đình bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh và thiên tai. Đồng thời, với tinh thần tương thân tương ái, Hội cũng kết hợp vận động bà con và doanh nghiệp quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở miền trung. Thay mặt cộng đồng người Cam-pu-chia gốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Khmer - Việt Nam gửi lời chúc Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp; khẳng định người Cam-pu-chia gốc Việt Nam luôn hướng về Tổ quốc, đóng góp vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước.

Ở cố đô Xiêm Riệp của Cam-pu-chia, nằm cách thủ đô Phnôm Pênh hơn 300 km về phía tây bắc, có một lớp học tiếng Việt, với hơn 30 học sinh do cô Lê Thị Thùy Linh, 34 tuổi, phụ trách giảng dạy. Mới đây, cô Linh vinh dự dẫn một nhóm học sinh tham dự buổi gặp mặt mừng Đảng, mừng Xuân, do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Bát-đom-boong tổ chức. Cô Linh chia sẻ, sống xa Tổ quốc, cô và bà con luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Cộng đồng người gốc Việt tin rằng Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục đưa đất nước vững bước trên con đường phát triển.

Cũng như nhiều bà con ở tỉnh Bát-đom-boong, ông Trần Bá Bình, 68 tuổi, quê gốc Hà Tĩnh, thường xuyên quan tâm, theo dõi tình hình đất nước. Trong buổi phát quà Tết tặng một số gia đình người gốc Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bát-đom-boong mới đây, ông Bình nói, Việt Nam đã thắng đại dịch Covid-19, đây là điều mừng nhất và thắng lợi quan trọng của đồng bào trong nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã giành được những thành tựu to lớn, trên nhiều lĩnh vực.

Cũng như nhiều bà con gốc Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Cam-pu-chia, ông Trần Bá Bình mong đất nước ngày càng giàu mạnh, vị thế Việt Nam trên thế giới ngày càng được nâng cao: “Mừng Đảng, mừng Xuân, chúng tôi tin tưởng, Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ đưa đất nước ta tiến nhanh, tiến mạnh trên mọi phương diện”.

NGUYỄN HIỆP

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Cam-pu-chia

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/dang-va-cuoc-song/cong-dong-nguoi-cam-pu-chia-goc-viet-nam-huong-ve-to-quoc-633151/