Gia đình nữ sinh lớp 8 đánh bạn cùng trường dã man: 'Chúng tôi cúi đầu xin lỗi mọi người'

Nữ sinh đánh bạn dã man ở Quảng Trị hối hận, mong mạng xã hội xóa bỏ clip vụ việc để có thể bình tâm trở lại và tiếp tục được đi học.

Khi hai học sinh lớp 8 đánh học sinh lớp 7 ở tỉnh Quảng Trị, nữ sinh lớp 7 chỉ ôm mặt chịu trận. Điều đáng nói sự việc được nhiều học sinh chứng kiến, tuy nhiên tất cà đều đứng nhìn, còn trêu đùa, cổ vũ mà không ai can ngăn. Clip sau khi đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người xem tỏ ra bức xúc, phẫn nộ trước hành động của hai nữ sinh lớp 8.

Sau khi vụ việc xảy ra, ba mẹ, ông bà của nữ sinh lớp 8 cho hay xin được cúi đầu xin lỗi xã hội, chính quyền, nhà trường, đặc biệt là gia đình bị hại, mong tất cả mọi người cho con có cơ hội sửa sai.

Có xin lỗi ngàn lời cũng không đủ

Từ khi nhận được đoạn clip con gái L.T.K.T. (lớp 8, trường TH&THCS Triệu Vân) đánh đập bạn cùng trường được đăng tải trên mạng xã hội, gia đình anh T.V.P. (38 tuổi, thôn 8, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) ai cũng bất ngờ, không tin được con gái mình có hành vi "đáng sợ" đến thế.

Nhiều ngày qua anh P. mất ngủ, lo toan đủ điều, luôn ở bên cạnh con để động viên, tâm sự. Cả gia đình ai cũng sợ dưới áp lực của xã hội có thể khiến cô con gái có thể bị suy sụp tâm lý, sức khỏe.

"Sự việc xảy ra gia đình không hay biết vì con gái giấu. Con sai tất nhiên phải chịu hình thức xử phạt của pháp luật. Là phụ huynh, ai cũng đau khổ, xót thương khi chứng kiến cảnh con gái của mình bị đánh.

Giờ tôi xin lỗi ngàn lời cũng không thể bù đắp được những gì mà gia đình bị hại đang phải đối diện. Bản thân tôi cũng phải có trách nhiệm với xã hội, nhà trường và gia đình bị hại vì không dạy dỗ tốt con cái", anh P. thẳng thắng nói.

Đấm, đá, giật tóc, bắt quỳ, xé áo... là những hành động 2 học sinh lớp 8 dành cho 1 học sinh lớp 7 ở Quảng Trị. Ảnh: Cắt từ clip.

Bà H.T.T, bà nội T, chia sẻ việc cháu nội đánh bạn khiến cả gia đình đều rất buồn. Ngày thường, T ở nhà rất ngoan ngoãn.

"Mình có một đứa cháu ngoan nhưng giờ hết ngoan rồi, đó là nỗi buồn đau đớn mấy ngày qua. Cũng mong gia đình bị hại tha thứ, xã hội, bạn bè, nhà trường có thể cho cháu một cơ hội để sửa lại mình, thay đổi bản thân và được trở lại trường", bà H.T.T chia sẻ.

Gia đình cho biết T. là con gái đầu trong nhà. Ba mẹ thường đi làm cả ngày nên những lúc nghỉ học em thường xuyên phụ giúp ông bà nội làm việc nhà, trông coi em út còn nhỏ. Từ ngày xảy ra sự việc, em luôn trốn trong phòng và rất ít gặp gỡ ai.

"Em muốn thời gian quay trở lại để không mắc sai lầm này. Mong cho em L (người bị hành hung) sớm khỏe lại để được đến trường, thầy cô, bạn bè đừng xa lánh. Mọi người trên mạng xã hội có thể xóa clip, các chú công an, cô hiệu trưởng tạo điều kiện cho em có thể đến trường trở lại", em T. tâm sự.

Nhà trường nói gì?

Cô Trương Thị Hồng Chi - Hiệu trưởng trường TH&THCS Triệu Vân cho biết, ngày 23/3 nhà trường tổ chức chương trình kỷ niệm 26/3 và ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn" nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn.

Sau khi kết thúc chương trình học sinh và giáo viên ra về, một số học sinh quay trở lại tụ tập tại sân bóng của xã chơi thì dẫn đến đánh nhau. Tuy nhiên qua tìm hiểu, sáng cùng ngày em L. đã bị hai em kia đánh đập ở trong lớp.

"Trước mắt, nhà trường cùng Phòng GD&ĐT huyện về thăm hỏi, động viên L. Làm việc với phụ huynh và các em học sinh có liên quan đến vụ việc. Các em còn quá nhỏ, chúng tôi sẽ cố gắng xử lý đúng với quy định, hợp cái lý để giáo dục, răn đe, chỉ cho các cháu thấy được cái sai của mình mà sau này thay đổi ", cô Chi nói.

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/gia-dinh-nu-sinh-lop-8-danh-ban-cung-truong-da-man-chung-toi-cui-dau-xin-loi-moi-nguoi-82022283143148568.htm