Gửi tâm huyết vào chổi bông sậy
Mấy năm trước, tại một hội chợ do tỉnh tổ chức, tôi tình cờ bắt gặp những cây chổi bông sậy được bó khá khéo léo, trưng bày ở gian hàng Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Trần Văn Thời. Hỏi ra mới biết, đó là sản phẩm của chị Võ Ánh Xuân, ấp Mũi Tràm B, xã Khánh Bình Tây Bắc. Từ đó mà tôi kết nối và thường xuyên dùng sản phẩm của chị, vì vừa đẹp, lại bền chắc.
Chị Xuân bắt đầu bó chổi bông sậy cách đây khoảng 7 năm. “Ði thấy người ta phơi bông sậy, hỏi làm gì, họ nói bó chổi xài. Ở quê bông sậy đầy, hồi nhỏ mẹ mình có chỉ cách bó chổi rơm, vậy là nảy ra ý định bẻ bông sậy phơi và bó thử giống vậy”, chị Xuân nhớ lại.
Bó vài cây đầu thấy đẹp, dùng tốt, vậy là chị bẻ bông sậy bó thêm rồi tặng người thân, bạn bè cùng dùng. Thấy mọi người đều thích, nhà có tiệm tạp hóa bán lặt vặt, chị trưng chổi ra bán thử. Người này mua dùng thấy bền, truyền tai người khác, cứ vậy mà số lượng tiêu thụ tăng dần. “Năm đầu bán được vài chục cây, năm sau tăng lên hơn 100 cây. Rồi có mấy mối tiệm tạp hóa đặt hàng bán lại nên số lượng tăng dần. Năm nay có thêm mối bên Kiên Giang đặt, cộng lại khoảng hơn 400 cây”, chị Xuân phấn khởi cho biết.
Còn việc chổi bông sậy có mặt tại hội chợ, chị Xuân kể, lần ấy, mấy chị Hội LHPN xã thấy chị bó chổi khéo nên đặt chị làm 30 cây để quảng bá sản phẩm quê hương, chứ lúc đó chị chưa bán rộng rãi. Chổi bán hết nhanh chóng, cũng từ đó, thêm nhiều người biết đến sản phẩm của chị.
Ngoài có thêm nguồn thu nhập kha khá, với chị Võ Ánh Xuân, việc bó và bán chổi bông sậy còn là niềm vui, sự gửi gắm tâm huyết, muốn khẳng định giá trị sản phẩm từ nguồn nguyên liệu dồi dào của quê hương đến với người tiêu dùng.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/gui-tam-huyet-vao-choi-bong-say-a29887.html