Hoa loa kèn trắng tinh khôi gọi tháng Tư về

Trong ánh nắng vàng của những ngày đầu tháng Tư, Hà Nội ngập tràn trong sắc trắng mong manh và hương thơm tinh khiết của hoa loa kèn.

Video: Hoa loa kèn trắng tinh khôi gọi tháng Tư về.

Hoa loa kèn xuất hiện ở nhiều con phố như: Thụy Khuê, Phan Đình Phùng, Thanh Niên, Giảng Võ... những bông hoa loa kèn trắng tinh khôi xuống phố, báo hiệu những ngày Hè sắp về.

Không khó để bắt gặp những chiếc xe đạp chở đầy hoa loa kèn đầu mùa, tràn đầy sức sống.

Hoa loa kèn còn có tên gọi khác là hoa bách hợp, hoa huệ tây.

Hoa tỏa mùi hương dễ chịu, không nồng mà nhẹ nhàng, thoang thoảng, mang đến cho mọi người vẻ khoan khoái, dễ chịu.

Hoa loa kèn giản dị mà thanh tao, từ lâu đã đi vào thi ca, nhạc, họa, trở thành biểu tượng cho những ngày đầu Hè của Hà Nội.

Tuy không rực rỡ, thơm ngát như nhiều loài hoa khác, nhưng sắc trắng giản dị lại tạo nên vẻ đẹp tinh khiết rất riêng cho hoa loa kèn.

Nhiều người dân tranh thủ mua hoa về cắm trang trí tại nhà cũng như công sở. Hoa loa kèn không phải giống hoa khó trồng, khó chăm sóc nhưng để hoa được đẹp và tươi, người bán phải tưới hoa cho đẫm nước.

Theo các tiểu thương, giá hoa loa kèn đầu mùa thường sẽ đắt hơn chính vụ.

Nếu như mua tại các chợ đầu mối, hoa có giá dao động khoảng 80.000 đến 100.000 đồng/10 bông. Mức giá này đắt gấp khoảng 3 lần so với giá chính vụ.Hoa loa kèn trắng tinh xuống phố gọi tháng Tư về.Giữa những con phố nhộn nhịp, đông đúc người qua kẻ lại, đâu đó du khách sẽ bắt gặp những gánh hoa loa kèn trắng muốt.

Những bó loa kèn trắng tinh khôi, dịu dàng khoe sắc, trở thành điểm nhấn tuyệt đẹp cho bức tranh giao mùa của Hà Nội.

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/hoa-loa-ken-trang-tinh-khoi-goi-thang-tu-ve.html