Hoa ngũ vị mãn nhãn dưới bàn tay lão nông

Ông Huỳnh Văn Sáu (SN 1969, ngụ tại thôn 2, xã Hòa Bình, TP Kon Tum) đã tự tìm tòi, học hỏi và tạo cho mình một vườn hoa ngũ vị đầy màu sắc, bắt mắt khiến người xem phải thích thú, trầm trồ.

Hoa ngũ vị là loài hoa dân dã, cây mọc tự nhiên nhưng khi lớn lên thân cây nhiều cành tươi tốt, hơn thế là hoa đâm chồi, nảy lộc quanh năm. Trong những năm gần đây, người chơi hoa có chiều hướng thích hoa ngũ vị hơn với tâm lý muốn sở hữu một chậu hoa nhiều màu, giá thành rẻ mà lại đẹp.

Vườn hoa ngũ vị của ông Sáu đang hứa hẹn đem lại một thu nhập khá ổn định trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới

Năm 2015, ông Huỳnh Văn Sáu đã nhìn thấy loài hoa này mọc nhiều ở Kon Tum nên bản thân muốn nhân giống. Thời gian mới bắt đầu, ông Sáu cắt tạo thế cây, kèm theo ghép uốn thành các thế cho cây ngũ vị, sự kiên trì trong nhiều năm đến nay, vườn hoa ngũ vị của ông Sáu có khoảng 300 cây lớn nhỏ. Cây nhiều màu sắc như tím, trắng, vàng, nhung, đỏ… khiến người xem ai cũng thích thú.

Hoa ngũ vị đa sắc màu nở rất bắt mắt, lôi cuốn

Được ông Sáu chăm sóc tỉ mỉ và cẩn thận nên hoa luôn tươi tốt

Vườn cây ngũ vị năm nay của ông Sáu đang lớn dần, đem lại nguồn thu cho cả nhà, niềm vui được nhân lên khi có nhiều người khách thấy hoa lạ, tò mò tìm hiểu rồi mua với giá kha khá. Giá cây ngũ vị tùy vào từng loài, nếu hoa và dáng cây đẹp có giá từ 600 ngàn đến 1 triệu đồng, còn các cây nhỏ có giá từ 250 đến 500 ngàn đồng. Ông Sáu cho biết: “Nghề này lấy công làm lời, mình làm kì công lắm, nào là đi lấy phôi giống, rồi tìm được thân cây lớn từ trong rừng tự nhiên. Xong phải mua chậu cảnh, dâm cây sống mới cấy ghép thành đa màu cho một cây ngũ vị”.

Hoa ngũ vị mãn nhãn dưới bàn tay lão nông

Tiến Nhuệ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hoa-ngu-vi-man-nhan-duoi-ban-tay-lao-nong-211036.html