Khi người lính trở về…

Trở về với đời thường sau những năm sống và chiến đấu trong môi trường Quân đội, những người 'Lính Cụ Hồ' vẫn luôn giữ nguyên vẹn khí chất người lính, sống có trách nhiệm và nghĩa tình không chỉ đối với đồng đội mà còn ngay cả với bà con lối xóm.

Trở về với đời thường sau những năm sống và chiến đấu trong môi trường Quân đội, những người “Lính Cụ Hồ” vẫn luôn giữ nguyên vẹn khí chất người lính, sống có trách nhiệm và nghĩa tình không chỉ đối với đồng đội mà còn ngay cả với bà con lối xóm.

CCB P.Thạc Gián dọn vệ sinh khu vực bờ hồ Thạc Gián.

CCB P.Thạc Gián dọn vệ sinh khu vực bờ hồ Thạc Gián.

Chủ tịch Hội CCB P.Thạc Gián (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) Nguyễn Minh trước đây công tác ở Đoàn 206, QK5 làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Lào, khi về nghỉ hưu năm 2013 đã nhận ngay nhiệm vụ ở Hội CCB phường. ông Minh cho biết, đến nay, toàn phường có 180 hội viên thì đã có 58 hội viên tham gia công tác Đảng, chính quyền, mặt trận và các hội đoàn thể, trong đó có 6 CCB là bí thư chi bộ, 11 CCB là phó bí thư và chi ủy viên, 20 CCB là tổ trưởng, tổ phó dân phố, ban công tác mặt trận. Với phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, đến nay, Hội CCB P.Thạc Gián đã duy trì hoạt động của 2 Câu lạc bộ (CLB) môi trường từ năm 2016 đến nay tại khu vực Trung Lập B1, Trung Lập B2. Chủ nhiệm CLB Trần Quang Sơn cho biết, với 40 thành viên nòng cốt, CLB thường xuyên vận động nhân dân ra quân làm sạch môi trường theo tiêu chí “xanh-sạch-đẹp” tại các điểm, các đoạn đường tự quản trong các khu dân cư, bờ hồ Thạc Gián, Công viên 29-3; ra quân trồng cây xanh nhỏ dưới các gốc cây lớn ở tuyến đường Tôn Thất Tùng, Phạm Văn Nghị, Trần Tống, Nguyễn Gia Thiều, Lý Thái Tổ, Điện Biên Phủ, Hàm Nghi. Riêng đoạn đường Đào Duy Anh dài 380m, CLB môi trường đã duy trì tuyến đường này theo tiêu chí “Đảm bảo an toàn, văn minh, xanh, sạch, đẹp”.

Đặc biệt, vào thời điểm đầu năm 2019, Hội CCB P.Thạc Gián cũng đã ra mắt thêm CLB nữ CCB do chị Nguyễn Thị Lá - Bí thư Chi bộ Trung Bình B1 làm Chủ nhiệm. Với cách làm của riêng phụ nữ, chị em đã vận động người dân mỗi gia đình trồng ít nhất từ 3-5 cây xanh, trồng cây xanh trên ban công, tự làm sạch nhà, sạch ngõ nơi đang ở, đổ rác đúng thời gian quy định. Dù mới ra mắt CLB chưa lâu nhưng mỗi một việc làm của CLB nữ CCB P.Thạc Gián đã thực sự để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân.

Ông Phạm Phúc Tường - Phó Chủ tịch Hội CCB P.Thạc Gián trong quá trình tiếp xúc với chúng tôi còn “khoe” về tính hiệu quả của mô hình “Cổng trường bình yên” tại khu vực Trường Tiểu học Hoa Lư, Mẫu giáo Tường Vy, Đức Minh. Hàng ngày, Hội bố trí 5 CCB phối hợp với Tổ Kiểm tra quy tắc đô thị phường làm nhiệm vụ hướng dẫn học sinh, người già qua đường, vận động nhân dân chấp hành Luật Giao thông đường bộ, chống ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm trước cổng trường.

Nhiều việc làm tình nghĩa khác của Hội CCB P.Thạc Gián, cũng được triển khai thực hiện một cách có hiệu quả. Đó là ủng hộ 3 triệu đồng cho “Quỹ Khuyến học” của UBND phường để trao tặng quà cho các em học sinh thi đỗ Đại học, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Bên cạnh đó, Hội cũng đã phối hợp với cơ quan Quân sự, các hội, đoàn thể động viên 10 thanh niên lên đường nhập ngũ trong năm 2019, đảm bảo đạt 100% chỉ tiêu giao. Nhân dịp này, Hội cũng tặng quà cho mỗi công dân lên đường nhập ngũ với số tiền 2 triệu đồng, tặng riêng cho 2 cháu là con của CCB mỗi suất quà 500.000 đồng... “Công tác Hội và phong trào thi đua “CCB gương mẫu” thực sự là đòn bẩy và là động lực phát huy tiềm năng, nội lực các thế hệ CCB. Khi người lính trở về, họ vẫn sẽ giữ mãi ngọn lửa sống, cống hiến qua đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Hội qua từng thời điểm và khẳng định vững chắc truyền thống quý báu của Bộ đội Cụ Hồ”, ông Nguyễn Minh khẳng định.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_209499_khi-nguoi-linh-tro-ve-.aspx