Mảnh ghép đối lập trong cơ ngơi hàng chục tỷ đồng giữa phố cổ của nghệ sĩ Xuân Hinh
'Tôi quan niệm, căn nhà là tổ ấm, là nơi các thành viên, bố mẹ, con cái đi về sau những giờ làm việc căng thẳng bên ngoài', nghệ sĩ Xuân Hinh cho biết.
Ngày 30/10, tại thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo có buổi biểu diễn của nghệ sĩ Xuân Hinh trong Đại lễ mừng lễ cắt băng khánh thành ngôi Tổ đường chùa Sùng Minh. Tại đại lễ hình ảnh nghệ sĩ Xuân Hinh trong trang phục giả gái gây phản ứng trái chiều dư luận.
Theo giải thích của nam nghệ sĩ, buổi biểu diễn đó ông hát cả chầu văn, sau đó tới màn ảo thuật thay quần áo và Xuân Hinh hóa thành cô gái làng chơi lẳng lơ. Xuân Hinh là nghệ sĩ giả gái thành công và rất duyên dáng trong làng hài. Nhưng việc giả gái tại không gian trang trí của buổi lễ theo phong tục Phật giáo thì nhiều người cho rằng không nên. Theo đó, nghệ sĩ đã bị nhắc nhở bởi các cơ quan chức năng. Về phần mình, nam nghệ sĩ giải thích nếu cả đoạn video được đăng tải nằm trong chuỗi sự kiện sẽ không đến nỗi như dân mạng bình phẩm.
Là một nghệ sĩ nổi tiếng, sự nghiệp thăng hoa đã giúp Xuân Hinh có tài sản lớn. Cách đây vài năm, Xuân Hinh đã mua một căn nhà trên phố Hàng Bông (Hà Nội) với mức giá được đồn thổi lên đến vài chục tỷ đồng. Con số này chưa được xác nhận nhưng khán giả hoàn toàn có cơ sở để tin khi nhìn vào độ nổi tiếng của nam danh hài.
Chia sẻ về vấn đề này, Xuân Hinh từng tâm sự: "Tôi không phải là người hay khoe khoang, kệ mọi người đồn thổi thôi. Tôi quan niệm, căn nhà là tổ ấm, là nơi các thành viên, bố mẹ, con cái đi về sau những giờ làm việc căng thẳng bên ngoài".
Là người sống hiện đại nhưng Xuân Hinh lại yêu thích những gì hoài cổ. Chính vì vậy, chốn đi về của nam danh hài được thiết kế rất sang trọng nhưng đậm nét truyền thống. Ông ưa chuộng chất liệu gỗ cho đồ nội thất, tạo cảm giác ấm áp và cổ xưa. Bên cạnh đó, Xuân Hinh cũng trưng bày rất nhiều vật trang trí độc đáo, đậm chất truyền thống.
Giá "đồn thổi" này không hẳn không có cơ sở bởi căn nhà của nam danh hài nằm ở phố Hàng Bông, một trong những con phố đắt đỏ nhất Hà Nội. Vị trí đắc địa là một phần, diện tích của ngôi nhà này cũng được đánh giá là khang trang, rộng rãi.
Bên trong, nghệ sĩ Xuân Hinh bày trí nội thất theo hướng hoài cổ, đậm nét truyền thống. Bộ tràng kỷ, tủ thờ gia tiên đều được làm từ gỗ quý, trạm trổ tinh xảo.
Tháng 4.2020, anh đã hé lộ bên trong căn nhà này khi chia sẻ việc hơn 1 tháng không đi diễn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, phải lấy trang phục diễn ra phơi để không bị mốc. Chỉ "nhá hàng" hai bức ảnh nhưng đủ thấy phòng để đồ của nghệ sĩ Xuân Hinh khá rộng rãi và được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.
Trang phục đi diễn của danh hài chủ yếu là áo dài với nhiều màu sắc và kiểu dáng khác nhau. Trên tường, nghệ sĩ Xuân Hinh trang trí bằng nhiều bức tranh có giá trị nghệ thuật cao.
Điều thú vị ở căn nhà hoài cổ này lại là phong cách trái ngược giữa bên trong và bên ngoài ngôi nhà.
Nếu như không gian phòng khách nổi bật với thiết kế tiện nghi, gọn gàng thì khu vực khuôn viên lại đầy ắp những cây xanh, bóng mát. Đây cũng là nơi yêu thích của nghệ sỹ vào thời gian rảnh rỗi bởi Xuân Hinh rất thích dành thời gian để chăm sóc hoa, cây cảnh, để có được cảm giác bình yên, thư giãn.
Xuân Hinh có thú vui vườn tược. Chính vì vậy, trong ngôi nhà khang trang ở phố thị ông đã thiết kế một không gian riêng với nhiều loại cây hoa xanh tươi. Nam danh hài đặt một bộ bàn ghế tại đây, vừa thưởng trà và vừa thư giãn sau những ngày làm việc mệt nhọc.
Phong cách của ngôi nhà giống như phong cách sống của chính Xuân Hinh. Dù sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ, nhưng nghệ sĩ Xuân Hinh có lối sống giản dị. Nam nghệ sĩ luôn duy trì cuộc sống bình dị, xuất hiện với hình ảnh đơn giản. Phương tiện đi lại của nam danh hài thường là xe máy. Thậm chí, khán giả nhiều lần bắt gặp “kẻ chọc cười dân dã” đi bộ, đạp xe ra quán café mỗi sáng.
Thường xuyên đi lưu diễn tại các quốc gia lớn nhỏ trên thế giới nhưng nam danh hài vẫn hào hứng với bữa cơm đơn giản có canh cua, rau luộc, cà muối... Thậm chí, sáng nào nghệ sĩ Xuân Hinh cũng "điểm danh tại quán bún riêu". Anh chia sẻ, đó là món ruột của mình từ khi còn là cậu bé chân đất đi buôn đồng nát: “Tôi thích ăn đồ tôm tép, dưa muối nên dù chưa bao giờ phải động đến công việc nội trợ, nấu cơm nhưng tôi vẫn tự tay muối dưa để phục vụ mình”, Xuân Hinh nói.