McTominay phá vỡ kỷ lục 23 năm của Solskjaer tại MU

Scott McTominay chấm dứt kỷ lục kéo dài 23 năm của Manchester United do ông thầy cũ Ole Gunnar Solskjaer nắm giữ.

Đó là dòng tít trên tờ Mirror (Anh) sau khi Manchester United nhọc nhằn vượt qua Omonia Nicosia với tỉ số 1-0 trên sân nhà Old Trafford ở Europa League vào rạng sáng nay (14-10) nhờ pha lập công phút bù giờ 90+3 của Scott McTominay.

Manchester United phải cần đến một bàn thắng muộn mới tiễn Omonia Nocosia rời Europa League trước 2 vòng đấu, với việc Scott McTominay vào sân từ băng ghế dự bị và làm tan nát trái tim của các vị khách bằng bàn thắng duy nhất trận.

MU đã kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi, các ngôi sao như Cristiano Ronaldo, Casemiro, Bruno Fernandes, Antony và đặc biệt là Marcus Rashford thay nhau bắn phá khung thành đội khách khi tạo ra đến hơn 30 pha dứt điểm.

MU đã có 1 chiến thắng cực kỳ quan trọng tại Europa League. ẢNH: MIRROR

Tuy nhiên, trong 1 ngày vô duyên của các chân sút MU cùng sự xuất sắc đến khó tin của thủ thành Francis Uzoho, ‘quỷ đỏ không thể xuyên thủng mành lưới Omonia trong 90 phút thi đấu chính thức. Phải đến phút bù giờ, siêu dự bị McTominay mới ghi bàn duy nhất trận sau pha ra chân cận thành đưa bóng vào lưới.

Với bàn thắng này, Scott McTominay đã thay thế ông thầy cũ Ole Gunnar Solskjaer trở thành cầu thủ gần nhất vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn cho MU ở phút bù giờ. Lần gần nhất MU làm được điều đó cách đây đã 23 năm và đó được xem là một trong những bàn thắng quan trọng bậc nhất trong lịch sử đội chủ sân Old Trafford.

Chung kết Champions League 1999, MU bị Bayern Munich dẫn trước 1-0 trong suốt 90 phút thi đấu chính thức trên sân Nou Camp. Nhưng trong khoảng thời gian 3 phút bù giờ ngắn ngủi, MU tạo nên màn ngược dòng kịch tính nhất lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Hai siêu dự bị Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer lần lượt ghi 2 bàn giúp MU ngược dòng đánh bại ‘hùm xám’ 2-1, trong đó, tiền đạo người Na Uy ghi bàn quyết định.

Solskjaer ăn mừng bàn thắng lịch sử ở chung kết Champions League 1999. ẢNH: GETTY

Phải đến 23 năm sau, một cầu thủ khác của MU mới lập lại thành tích của Solskjaer, và đó là Scott McTominay. Nỗ lực xoay trở trong vòng cấm rồi dứt điểm ghi bàn của McTominay đã khiến mọi cố gắng giữ sạch mành lưới của Omonia Nicosia sụp đổ.

23 năm trước, từ quả đá phạt góc của David Beckham, Sheringham bật cao đánh đầu trượt bóng, nhưng cái chân đưa ra nhanh như điện xẹt của Solskjaer đã khiến bóng ghim thẳng vào góc cao khung thành thủ môn Oliver Kahn, còn các cầu thủ Bayern Munich gục ngã không tin vào mắt mình.

Ole Gunnar Solskjaer từng thừa nhận đó là bàn thắng may mắn: ‘Tôi không được chuẩn bị hay tập luyện để thực hiện những bàn thắng như thế này, đó đơn thuần chỉ là bản năng sau nhiều năm làm tiền đạo của tôi.

Đó là về việc ở trong vòng cấm và biết hướng quả bóng đến mục tiêu. Thật may mắn khi tôi chạm được chân vào bóng và quả bóng đi dưới xà ngang một chút’.

23 năm sau, McTominay vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn phút bù giờ cho MU. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, chiến thắng trước Omonia giúp MU tiến gần đến chiếc vé vào vòng knock-out Europa League. Sau 4 lượt trận ở bảng E, Real Sociedad dẫn đầu bảng và giành vé đầu tiên đi tiếp với 12 điểm tuyệt đối. MU xếp thứ hai có 9 điểm và vẫn còn cơ hội truất ngôi đầu của đại diện Tây Ban Nha. FC Sheriff đứng thứ 3 có 3 điểm, còn Omonia chưa có điểm nào đã bị loại.

Người hùng của MU Scott McTominay chia sẻ với BT Sport (Anh) sau trận đấu: ‘Chúng tôi biết rằng Manchester United cần chiến thắng tối nay. Neil Lennon là một huấn luyện viên tuyệt vời và không có trận đấu nào là dễ dàng.

Mọi người đều hài lòng với kết quả. Bạn phải kiên nhẫn, đôi khi Rashford có rất nhiều cơ hội và chúng tôi đã làm mọi cách trừ việc ghi bàn. Thủ môn của họ ở một đẳng cấp khác nhưng chúng tôi đã tạo ra đủ cơ hội và cuối cùng xứng đáng có bàn thắng.

Tôi không có mặt trên sân trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng đôi khi bạn nghĩ đó sẽ không phải là ngày của mình. Tinh thần toàn đội rất tốt và không ai bỏ cuộc. Đó là một bàn thắng lớn bởi vì chúng tôi cần phải giành chiến thắng trong bảng đấu này’.

Ten Hag có thể thở phào nhẹ nhõm sau chiến thắng khó khăn của MU. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, HLV Erik ten Hag của Manchester United nói thêm: ‘Bóng đá là ghi bàn, Manchester United tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng bóng chỉ vào lưới một lần và chúng tôi rất vui vì điều đó’.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/mctominay-pha-vo-ky-luc-23-nam-cua-solskjaer-tai-mu-post703155.html