Ngàn người thành kính dâng hương tại đền thờ Vua Hùng ở Cà Mau

Trải qua hơn 150 năm, đền thờ Vua Hùng ở Cà Mau ngày càng được nhiều người biết đến với lòng thành kính hướng về nhất là dịp 10/3 hàng năm.

Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch), hàng ngàn người dân ở Cà Mau và các tỉnh lân cận đã đến đền thờ Vua Hùng (tọa lạc trên quốc lộ 63, thuộc ấp Giao Khẩu, xã Tân Phú, huyện Thới Bình, Cà Mau) để thắp hương tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước.

Hàng ngàn người dân từ nhiều nơi đổ xô về đền thờ Vua Hùng ở xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Đây là dịp ười dân thể hiện lòng thành kính với Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, cầu nguyện một năm mưa thuận gió hòa, vụ mùa bội thu, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tại buổi lễ, người dân đã dâng lên các phẩm vật như bánh chưng, bánh dày, bông hoa, trái cây tượng trưng cho trời và đất, thể hiện lòng biết ơn đến tổ tiên, cội nguồn.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau dâng hương tưởng nhớ công lao của các vị Vua Hùng đã có công dựng nước.

Phát biểu tri ân công đức các Vua Hùng, ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, trong suốt tiến trình dựng nước và giữ nước đầy khó khăn, thử thách, gian khổ và hy sinh, dân tộc ta đã lập nên nhiều kỳ tích vẻ vang, hun đúc truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh thần bất khuất, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường.

“Trước anh linh các Vua Hùng, chúng con xin nguyện tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; ra sức rèn đức, luyện tài, cùng nhau đoàn kết vượt qua mọi khó khăn.

Phát huy trí tuệ, sức mạnh tổng hợp, tập trung chỉ đạo với tinh thần quyết liệt hơn, đổi mới sáng tạo hơn, xây dựng đô thị và nông thôn Cà Mau ngày càng văn minh, hiện đại”, ông Việt chia sẻ.

Cán bộ và nhân dân tỉnh Cà Mau thắp hương tưởng nhớ Vua Hùng.

Đền thờ Vua Hùng ở ấp Giao Khẩu thể hiện lòng thành kính của người dân ở vùng đất cuối trời Tổ quốc.

Anh Hữu Việt Tâm (ngụ huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) chia sẻ: "Hàng năm, cứ đến dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, tôi và gia đình đều có mặt từ sớm để tham dự và thắp nhang tưởng nhớ công ơn những người đã có công dựng nước".

Theo ông Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau: "Ngày Quốc giỗ Hùng Vương là dịp để các dân tộc trên đất nước Việt Nam nhắc nhau về lòng yêu nước, tình đoàn kết thương yêu, giúp đỡ nhau theo nghĩa đồng bào, tức là như anh em ruột thịt từ một bào thai mà ra.

Đó cũng là ngày chúng ta hiểu sâu sắc thêm lời Bác Hồ căn dặn "Các Vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước'", ông Trần Hiếu Hùng nhấn mạnh.

Đền thờ Vua Hùng ở ấp Giao Khẩu, xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau được công nhận Di tích Văn hóa - Lịch sử cấp tỉnh năm 2011, nằm bên tuyến QL63 từ Cà Mau - Kiên Giang.

Trải qua hơn 150 năm, ngôi đền này ngày càng được nhiều người biết đến với lòng thành kính.

Hàng năm, cứ đến ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày mùng 10/3 Âm lịch) hàng nghìn người dân đến đây để dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng đã có công dựng nước.

Gia Minh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ngan-nguoi-thanh-kinh-dang-huong-du-tai-den-tho-vua-hung-o-ca-mau-192240417204442585.htm