Nghị lực thoát nạn của nam sinh lớp 12 nhảy từ tầng 9 vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Vượt qua những cuộc phẫu thuật đầy cam go, nam sinh lớp 12 đã có thể quay lại trường sum vầy cùng các bạn sau vụ cháy kinh hoàng tại Khương Hạ vừa qua.

Ám ảnh khỏi, lửa

2 tháng qua có lẽ là ký ức chẳng bao giờ quên với em Trần Đại Phong (học sinh lớp 12H, Trường THPT Hồ Tùng Mậu, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Phong là một trong những nạn nhân thoát chết ngoạn mục trong vụ cháy chung cư mini 56 người chết tại Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hai tháng, trải qua những cuộc phẫu thuật đau chết đi sống lại, Phong được trở lại trường, sum vầy với các bạn, thầy cô.

“Mặc dù vẫn cần sự hỗ trợ từ xe lăn, nạng, nhưng em vui vì có thể hoàn thành hết chương trình học đúng hạn” - Phong tâm sự.

Từ một chàng trai khỏe mạnh, chỉ trong một đêm Phong phải trải qua cú sốc kinh hoàng

Kể lại đêm định mệnh khủng khiếp ấy, Phong vẫn giật mình cùng đôi chút ám ảnh khó tả. Đêm 12/9, khi hai mẹ con đang chuẩn bị đi ngủ, bỗng bên ngoài khói lửa bốc lên nghi ngút. Hai mẹ con hoảng hốt. Chẳng còn cách nào khác, Phong cùng mẹ quyết định đặt cược mạng sống bằng cú nhảy từ căn hộ tầng 9 xuống tầng 6. Cú nhảy giúp hai mẹ con thoát cửa tử, nhưng để lại những vết thương vô cùng nặng nề.

Phong bị vỡ xương gót chân, xương chậu, còn mẹ bị chấn thương ngực, gãy cột sống, vỡ lồng ngực, vỡ xương chậu…

Sau đó cả 2 mẹ con được đưa vào viện, cùng những ngày đó, nhiều cuộc phẫu thuật liên tiếp đến với Phong.

“Cuộc phẫu thuật lần thứ nhất giúp cố định lại phần gót chân, xương chậu, nhưng không may, vết thương bị nhiễm trùng sau một tuần điều trị. Sau đó, em tiếp tục được bác sĩ hội chẩn phải mổ lần 2, lần này còn đau hơn cả lúc em nhảy từ tầng 9 xuống” - Phong kể.

Nghị lực vượt qua đau đớn

Từ một chàng trai khỏe mạnh, Phong phải làm bạn với giường bệnh, điều này khiến nam sinh vô cùng khó chịu, kéo theo là sự chán nản, suy sụp.

“Những cơn đau cứ hành hạ em suốt, lại càng khiến em tuyệt vọng, muốn buông xuôi hơn. Nhưng em nghĩ đến mẹ, mẹ còn chịu đau hơn em rất nhiều lần, mẹ tỉnh là nhắn tin động viên em, nên em nhìn vào đó để cố gắng, để làm động lực. Em không muốn mẹ buồn” - Phong tâm sự.

Ngoài mẹ, Phong cũng luôn nhận được lời động viên từ thầy cô, bạn bè. Mọi người luôn yêu thương và quan tâm đến nam sinh. Tất cả là động lực giúp em nhanh chóng phục hồi.

Hơn 20 ngày điều trị trong viện, Phong được cho về nhà. Tròn một tháng nghỉ học, chàng trai tập di chuyển bằng xe lăn điều khiển bằng tay, tập đi bằng nạng. Ban đầu, những bước đi nặng nề, sức nặng từ cơ thể dồn xuống vùng xương chậu, bàn chân chấn thương khiến em nhắm nghiền mắt vì đau nhức. Cuối cùng, em cũng được quay trở lại trường!

Ngày đến trường, trong bộ dạng ngồi xe lăn, tay mang nạng, Phong được bạn bè giúp đỡ nhiệt tình, người đẩy xe, người xách cặp… mỗi người một việc giúp Phong thuận lợi vào lớp. Sau giờ học, em lại được các bạn đưa về phòng trọ cách trường 500m.

Nhà trường cũng hết sức tạo điều kiện giúp Phong có thể hoàn thành việc học thuận lợi. Các lớp học của Phong đều được di chuyển xuống tầng 1 để em đỡ di chuyển.

Phong được thầy cô, bạn bè giúp đỡ nhiệt tình khi em quay lại trường

Bàn học em cũng được bố trí có chiếc bàn nhỏ, gối để kê chân bị thương, một chiếc gối khác để kê đầu khi mệt. Vì sức khỏe còn yếu, Phong chỉ ngồi học được khoảng hai tiết đầu, các tiết sau nhà trường cho phép em nằm xuống ghế nghe giảng.

“Ước mơ của em sau này có thể trở thành lập trình viên. Còn trước mắt em muốn bản thân học thật giỏi để không phụ sự giúp đỡ của mọi người đã dành cho em” - Phong chia sẻ.

Bà Tô Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường THPT Hồ Tùng Mậu cho biết, Phong là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, hiện tại sống cùng mẹ.

Nắm được hoàn cảnh, ngay sau đêm Phong gặp nạn, các thầy cô trong trường đã lập tức vào viện để động viên, trấn an tinh thần giúp em vượt qua đau đớn.

“Đại diện phụ huynh, thầy cô Trường THPT Hồ Tùng Mậu cũng đã đến thăm hỏi, trao tặng gần 124 triệu đồng cho em Trần Đại Phong. Đây là số tiền do học sinh, phụ huynh, giáo viên, cựu học sinh... của trường ủng hộ, mong nam sinh này vượt qua khó khăn, yên tâm học tập. Bên cạnh đó, trường cũng miễn 100% học phí năm học 2023-2024 cho Phong" - bà Thủy nói.

An Nguyên

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nghi-luc-thoat-nan-cua-nam-sinh-lop-12-nhay-tu-tang-9-vu-chay-chung-cu-mini-o-ha-noi-283959.html