Người dân, du khách xếp hàng tham quan Hội trường Thống Nhất ngày 30-4

Trong ngày kỷ niệm 49 năm thống nhất đất nước (30-4), rất đông người dân và du khách đã đổ về Di tích quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập (nay là Hội trường Thống Nhất; quận 1, TP HCM) tham quan.

Theo ghi nhận lúc 9 giờ sáng, tại khu vực phía trước Hội trường Thống Nhất, người dân và du khách xếp hàng dài chờ đến lượt vào mua vé tham quan.

Dù thời tiết nắng nóng, hàng trăm người vẫn xếp hàng đợi mua vé vào cổng Hội trường Thống Nhất

Dòng người xếp thành 2 hàng song song, kéo dài hơn 1 km

Nhiều bạn nhỏ hào hứng chờ đợi mua vé

Ngày 30-4-1975, Dinh Độc Lập (nay là Hội trường Thống Nhất) là nơi chuyển giao quyền lực của chính quyền Việt Nam Cộng hòa cho chính quyền cách mạng, kết thúc chiến tranh, thống nhất đất nước.

Năm 1976, Dinh Độc Lập được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt.

Em Lê Nguyễn Hải Bằng (12 tuổi) và gia đình đến Hội trường Thống Nhất quay video đánh đàn tranh vào đúng ngày 30-4. "Khi được chơi đàn ở đây vào đúng ngày lễ ý nghĩa của dân tộc, em rất tự hào và xúc động" - Hải Bằng bày tỏ.

Người dân chụp hình lưu niệm bên xe tăng 390, xe húc đổ cổng chính tiến vào Dinh Độc Lập vào ngày này 49 năm trước.

Hội trường Thống Nhất là điểm đến lý tưởng cho những bạn trẻ yêu thích giá trị lịch sử và muốn ghi lại những tấm hình ý nghĩa trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Kim Ngân thực hiện -

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nguoi-dan-du-khach-xep-hang-tham-quan-hoi-truong-thong-nhat-ngay-30-4-196240430114521437.htm