Nhộn nhịp bến cá Cửa Lò lúc bình minh

Rạng sáng, tàu thuyền đầy ắp tôm cá liên tục ra vào bến cá Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, Nghệ An. Trên bờ, các ngư dân, tiểu thương đã nhộn nhịp chờ sẵn lấy hàng đưa đi khắp các huyện, thị để bán.

Bến cá Nghi Thủy nằm ở vị trí cuối nguồn sông Cấm thuộc phường Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò, Nghệ An). Đây là nơi tàu thuyền của bà con ngư dân ra vào mỗi lúc đi biển đánh bắt hải sản.

Trên bờ là khu chợ kinh doanh các mặt hàng hải sản. Bến cá và chợ được hình thành từ cả trăm năm trước. Đây được xem là chợ hải sản lớn nhất trong vùng. Tiểu thương khắp nhiều nơi về đây mua hàng để bán lại cho người dân ở các khu chợ gần xa trên khắp các huyện, thành, thị.

Từ 4h sáng đến 7h sáng hàng ngày, các tàu thuyền liên tục cập bến với khoang đầy ắp tôm cá sau một đêm dài ra khơi đánh bắt hải sản.

Trên bờ, các ngư dân, tiểu thương đã ngồi chờ sẵn. Mỗi khi tàu thuyền về, người dân lại lội ra để nhận những giỏ nhựa đầy tôm, cá...

Hải sản ở bến cá Nghi Thủy rất đa dạng với nhiều loại như cá thu, cá bạc má, cá nục, tôm, cua, ghẹ. Những giỏ hải sản tươi rói được các tiểu thương chia phần nhau mua ngay tại bến.

Hơn 10 năm qua, cứ đều đặn 4h sáng hàng ngày hai mẹ con chị Phùng Thị Hậu (35 tuổi, trú phường Nghi Thủy) lại ra bến cá Nghi Thủy để thu mua lại hải sản của các tàu thuyền về bến. Hải sản mà chị Hậu thường mua là các loại tôm cua, ghẹ, cá, ốc... Hải sản tươi ngon nên chị Hậu luôn cố thu mua thật nhiều để mang đi các khu chợ hải sản bán cho người dân.

"Tàu thuyền về sớm nên 2 mẹ con phải dậy sớm từ trước 4h để ra bến. Nếu không ra sớm thì không chọn mua được nhiều, ở đây tiểu thương họ đến thu mua nhiều lắm. Chậm chân là hết phần. Sau khi mua xong tôi làm sạch hải sản để con gái mang đi các chợ bán", bà Dương Thị Thế (58 tuổi, trú khối Yên Định, phường Nghi Thủy) chia sẻ.

Các tiểu thương vui mừng vì thu mua được những giỏ hải sản tươi mang đi bán.

Những mớ tôm tép, cá tươi rói vừa được các ngư dân đánh bắt từ biển đưa về bến.

Không chỉ những tàu thuyền lớn, nhiều ngư dân đi thuyền thúng câu mực, cá cũng đưa về bến để bán cho các tiểu thương sau một đêm ra khơi đánh bắt.

Cảnh nhộn nhịp, tấp nập tại chợ bến cá Nghi Thủy mỗi lúc bình minh lên.

Sau khi mua được đầy chiếc xe, bà Đỗ Thị Hồng (50 tuổi, trú phường Nghi Thủy) lại gói ghém cẩn thận lên chiếc xe máy rồi mang đi các chợ lớn trên địa bàn như huyện Nghi Lộc, thành phố Vinh để bán.

Tại bến cá Nghi Thủy, không chỉ có các tiểu thương mua bán mà còn có tổ đội chuyên bốc vác thuê. Mỗi khi các cơ sở đông lạnh đưa xe đến thu mua hải sản, tổ đội bốc vác thuê lại nhận để vận chuyển những giỏ hàng lên xe hay mang những giỏ đá lên để ướp lạnh hải sản.

Những nhóm tổ bốc vác thuê thường có 6-7 người. Thông thường các tổ bốc vác sẽ nhận thuê khoán bốc vác hải sản với 1 tấn hàng sẽ nhận 600-700 nghìn đồng tiền thù lao. Tùy vào ngày hàng nhiều hay ít, các tổ bốc vác sẽ có nhiều hàng để làm và nhận được nhiều tiền thù lao hơn.

"Công việc tuy vất vả nhưng cho thu nhập ổn định. Trừ những lúc mưa gió tàu thuyền không ra khơi còn lại ngày nào tôi cũng ra bến làm từ 4h sáng đến 7h sáng hàng ngày. Mỗi sáng kiếm được 100-200 nghìn đồng, tùy lúc nhiều hàng hay ít", ông Lam (trú thị xã Cửa Lò) chia sẻ.

Bến cá Nghi Thủy là nguồn cung cấp hải sản lớn cho người dân cũng như các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thị xã Cửa Lò và các chợ huyện, thành, thị lân cận.

Ngọc Tú - Cảnh Huệ

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nhon-nhip-ben-ca-cua-lo-luc-binh-minh-post1633882.tpo