Những câu thoại ý nghĩa trong Death's Game: 'Cuộc sống vốn dĩ đã là một cơ hội'

Thành công của 'Death's Game' (Trò Chơi Tử Thần) không đơn giản đến từ diễn viên hay nội dung đặc sắc. Yếu tố quan trọng nữa giúp phim chiếm được cảm tình của khán giả là nhờ sự ý nghĩa, tính nhân văn được gửi gắm trong từng lời thoại.

Những tưởng sẽ đi theo lối mòn "đầu voi đuôi chuột" như những bộ phim viễn tưởng thời gian gần đây. Tuy nhiên, ngay sau khi phần kết được phát hành, Death's Game (Trò Chơi Tử Thần) đã chứng minh cho sự chờ đợi của khán giả là hoàn toàn xứng đáng, thậm chí là vượt ngoài mong đợi.

Bên cạnh việc sở hữu dàn diễn viên toàn tên tuổi bảo chứng diễn xuất và phần kịch bản chỉn chu, lôi cuốn "10 điểm không có nhưng". Thoại phim cũng trở thành nhân tố quan trọng giúp khơi dậy sự hứng thú và đồng cảm từ khán giả.

Bản thân cuộc sống vốn dĩ đã là một cơ hội. Những nỗi đau tưởng đã nhấn chìm cả cuộc đời chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống.

Choi Yi Jae (Seo In Guk) đã sống một đời với vô vàn nỗi sợ, sợ người khác không công nhận mình, sợ bản thân thua kém, sợ bị từ chối. Những nỗi sợ đó cứ lớn dần là lí do khiến một thanh niên trẻ lựa chọn đặt dấu chấm hết cho cuộc đời chưa kịp nở hoa của mình. Nhưng đối mặt với những chuyện xảy ra xuyên suốt tháng ngày sau đó, đặc biệt cho tới kiếp sống trong cơ thể của mẹ mình, Choi Yi Jae mới ngộ ra và chiêm nghiệm nhiều thứ đáng ra nên trân trọng và không nên bỏ lỡ.

Cuộc đời vốn dĩ vẫn luôn không cho ai tất cả, cũng không lấy của ai tất cả. Ai sống một đời mà chưa từng trải qua "hỉ nộ ái ố", chỉ vì một vết mực đen mà bỏ qua cả một khoảng giấy trắng liệu có đáng hay không?

Cuộc sống hóa ra được tạo nên từ những ngày khác nhau, có ngày trời quang, có ngày trời giông. Và rằng thất bại cũng không sao miễn là ta tiếp tục cố gắng.

Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu thì vẫn luôn có một thứ gọi là "ngày mai" và khi đó, mọi thứ chắc chắc sẽ thay đổi theo một hướng tốt đẹp hơn. Khi ta sống với những kỷ niệm đẹp và hạnh phúc, bất chấp mọi khó khăn gặp phải thì những thử thách đó sẽ chỉ như một cơn mưa rào ngang qua mà thôi.

Có đôi lúc chúng ta nên chiến đấu để thua cuộc.

Sau nhiều biến cố, Choi Yi Jae đã không còn mãi luẩn quẩn với những nỗi sợ, không ngại bỏ qua lời đe dọa của Thần chết và quyết tâm thực hiện theo kế hoạch của mình. Trong cuộc sống cũng vậy, nếu như cứ mãi lo sợ thất bại hay vì lời nói của người khác mà chùn bước, thì dù có đi hết cả một đời cũng không thể nếm được mùi vị của sự "Thành công".

Mọi người hạnh phúc nhất là khi họ là được là chính mình, cuộc sống sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu bạn không phải là chính mình.

Đoạn kết của phim là một kết thúc có hậu khi Choi Yi Jae được trao cơ hội quay trở lại. Dù đã sống qua 12 thân phận hoàn toàn khác nhau, nhưng chung quy vẫn không có cuộc sống nào là của riêng Choi Yi Jae. Những kiếp sống tạm bợ càng khiến cho anh khao khát hơn về một cuộc đời được làm chính mình. Vì mỗi chúng ta đều là "độc nhất trên cuộc đời này".

Hai phần phim của Trò chơi sinh tử đã hoàn toàn "thu phục" được đông đảo khán giả trên toàn cầu với cốt truyện chắc chắn. Câu chuyện trong 12 kiếp sống trong phim không chỉ là sự cảnh tỉnh cho Choi Yi Jae, mà còn lan tỏa cho người xem nhiều thông điệp sâu sắc.

Nhật Trâm

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/nhung-cau-thoai-y-nghia-trong-deaths-game-cuoc-song-von-di-da-la-mot-co-hoi-post1602678.tpo