Rạp chiếu phim lưu động nhiều mục đích tại châu Phi

Khoảng 1 giờ chiều ngày 15/4, chiếc xe buýt 35 chỗ đã đến thành phố Pikine ở phía Đông thủ đô Dakar (Senegal). Một màn hình, máy chiếu, hệ thống âm thanh và máy phát điện đã được dỡ ra để dựng rạp chiếu phim lưu động.

Dựng ghế chuẩn bị chiếu phim tại Pikine, Senegal. Ảnh: Cinemovel

Trung tâm văn hóa Pikine là điểm dừng chân đầu tiên của Cinemovel, rạp chiếu phim lưu động đang chiếu bộ phim Italy “Io Capitano” trên đường phố và làng mạc ở Senegal. Đây là một phần trong sáng kiến do Quỹ Cinemovel (Italy) thực hiện, đưa rạp chiếu phim di động đến những vùng xa xôi của châu Phi. Cinemovel bắt đầu chuyến lưu diễn châu Phi đầu tiên vào năm 2001 tại Mozambique. Ngoài việc chiếu phim, Cinemovel cũng hướng đến nâng cao nhận thức về AIDS.

Bộ phim Io Capitano của đạo diễn Matteo Garrone đã được đề cử giải Oscar. Phim xoay quanh câu chuyện hai thiếu niên người Senegal là anh em họ - Seydou (do Seydou Sarr thủ vai) và Moussa (Moustapha Fall). Hai thiếu niên này đã mạo hiểm băng qua sa mạc Sahara rồi vượt khu vực nhiều biến động của Địa Trung Hải để đến được bờ biển châu Âu, nhằm theo đuổi ước mơ trở thành nhạc sĩ.

“Khi buổi chiếu bắt đầu ở Pikine, có khoảng 600 người, hầu hết là phụ nữ trong trang phục truyền thống, sinh viên, nghệ sĩ, không muốn bỏ lỡ cơ hội xem bộ phim và đánh giá cao diễn viên Moustapha Fall, người được đào tạo tại trung tâm văn hóa này” Elisabetta Antognoni, người đồng sáng lập Cinemovel cho biết.

Ngoài ra, đạo diễn Garrone chia sẻ: “Chúng tôi sẽ đến các ngôi làng ở Senegal, nơi chưa từng có rạp chiếu phim. Chúng tôi chiếu bộ phim cho những người có ý muốn di cư, vì điều quan trọng là nâng cao nhận thức về những rủi ro mà người di cư gặp phải trên hành trình nhiều chông gai”.

Nhân viên kỹ thuật đảm bảo buổi trình diễn diễn ra trơn tru. Ảnh: Cinemovel

Nhiều sinh viên, nghệ sĩ, người dân địa phương đã đến theo dõi bộ phim. Ảnh: Cinemovel

Trẻ em chăm chú theo dõi phim tại Mboro, Senegal. Ảnh: Cinemovel

Trống được mang đến buổi chiếu phim ở Pikine. Ảnh: Cinemovel

Xe của Cinemovel di chuyển từ Dakar đến địa điểm chiếu phim tiếp theo. Ảnh: Cinemovel

Sau Pikine, xe của Cinemovel tiếp tục đi đến các vùng ngoại ô khác của Dakar, rồi tới Mboro, một thị trấn ở phía Tây Senegal... Buổi chiếu cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 27/4 tại Ziguinchor, gần biên giới giữa Senegal với Guinea-Bissau. Tổng cộng sẽ có gần chục suất chiếu. Nhằm mục đích đưa điện ảnh đến những nơi mà nó đã biến mất hoặc chưa từng tồn tại.

Cô Antognoni nói: “Senegal, giống như nhiều nước châu Phi, không có mạng lưới rạp chiếu phim, bởi vậy điều quan trọng là đưa điện ảnh trực tiếp đến người dân và trước hết là tạo điều kiện để họ tiếp cận văn hóa”.

Ngành công nghiệp điện ảnh Senegal từng sản sinh ra một số nhân vật có ảnh hưởng nhất lục địa Đen, ví dụ như Ousmane Sembène, được mệnh danh là “cha đẻ của điện ảnh châu Phi”. Nhưng sau thời kỳ hoàng kim giữa những năm 1960 và 1980, ngành điện ảnh Senegal thoái trào, với số lượng rạp chiếu phim giảm dần, mặc dù mối quan tâm đến điện ảnh đã trỗi dậy trong những năm gần đây.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Guardian)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/rap-chieu-phim-luu-dong-nhieu-muc-dich-tai-chau-phi-20240420135713762.htm