Rưng rưng tháng Bảy...

Tháng Bảy, tiết trời chừng đã vào thu nhưng cái nắng, cái gió của mùa hè cũ vẫn ngạo nghễ vắt trên tán cây, ngọn cỏ. Tháng Bảy, cả dân tộc Việt Nam ta cùng hướng về những anh hùng liệt sĩ, những người đã anh dũng hy sinh, hiến dâng cả tuổi thanh xuân và xương máu vì nền độc lập, tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Nằm trong chuỗi hoạt động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 của Đoàn cơ sở Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 (Quân khu 1), hướng đến ngày 27-7, chúng tôi-những cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3 về Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang phối hợp với hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên địa phương tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đêm ấy, cả nghĩa trang như ngàn ánh sao lung linh không ngủ. Những ngôi mộ lặng im, tựa như đồng đội tề tựu về đây, qua bảng lảng khói sương, trò chuyện cùng nhau, nhớ về một thời khói lửa. Chúng tôi-những người lính trẻ hôm nay luôn tưởng nhớ các anh-những người tuổi mãi thanh xuân, đó cũng là sự bồi đắp truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta từ ngàn đời xưa...

Ảnh minh họa.

Trong đoàn thắp hương tưởng niệm, nhiều người nghẹn ngào nghe câu hát trên đài truyền thanh: “Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu/ Nghe dịu nỗi đau của mẹ/ Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ/ Các anh không về, mình mẹ lặng im”. Chiến tranh đã qua đi, tự hỏi vết thương của các mẹ, các chị liệu đã được lành lặn trở lại theo năm tháng? Sao bài hát vẫn đọng lại trong mỗi người nỗi nghẹn ngào đến thế? Mỗi ngôi mộ một câu chuyện kể, họ cũng từng yêu, từng có chiếc khăn mùi xoa cất gọn trong ngực áo. Máu xương các anh đổ xuống, cho màu cờ hòa bình phấp phới bay. Cỏ non không chỉ ở Thành cổ mà hiện diện ở tất cả các nghĩa trang liệt sĩ trên đất nước này. Cỏ mọc lên non tơ như màu áo xanh của các anh. Những người mẹ bạc tóc nhớ anh. Người vợ, người yêu tóc cũng chẳng còn xanh, họ nhớ các anh...

Ngày tháng Bảy rưng rưng, triệu con tim ấm nóng của cả dân tộc đều hướng về tri ân những người đã nguyện ra đi vì đất nước. Tri ân các anh hùng liệt sĩ, chúng tôi nguyện hứa sẽ ra sức phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Bộ đội Cụ Hồ.

HOÀNG HANH

(Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/rung-rung-thang-bay-735463