Tết sớm nơi biên cương

Sáng 10/1, tại xã A Mú Sung, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Bát Xát tổ chức chương trình 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' năm 2024. Đây là chương trình được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng lựa chọn tổ chức điểm cấp tỉnh.

Dự chương trình có các đồng chí: Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; các tổ chức, cá nhân hảo tâm và người dân 2 xã Nậm Chạc, A Mú Sung.

Quang cảnh chương trình.

“Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là chương trình thường niên được Bộ đội Biên phòng Lào Cai tổ chức nhiều năm nay, góp phần chung tay chăm lo cho đồng bào các dân tộc thiểu số vùng biên giới đón tết vui tươi, đầm ấm với tinh thần “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang trao hỗ trợ làm nhà "Mái ấm biên cương", "Nhà tình nghĩa" cho 2 hộ dân.

Ngay từ sáng sớm, khắp các ngả đường tới Nhà văn hóa đa năng xã A Mú Sung đã nhộn nhịp bước chân của đồng bào địa phương tới tham dự chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.

Được mời tham dự chương trình, anh Tẩn Láo Tả, thôn Suối Thầu 3, xã Nậm Chạc dậy từ rất sớm, địu con nhỏ sau lưng rồi lái xe máy tới địa điểm tổ chức trước nửa tiếng đồng hồ. Gia đình anh Tả thuộc hộ nghèo. Năm qua, đàn lợn của gia đình không may bị dịch bệnh chết nên kinh tế càng khó khăn, chưa có tiền để sắm tết. Được bộ đội biên phòng tận tay trao tặng gói quà tết gồm tiền và một số nhu yếu phẩm cần thiết, anh Tả mừng lắm. Vậy là đón tết Nguyên đán năm nay, anh sẽ có tiền để mua cho con trai nhỏ bộ quần áo mới và sắm thêm một số thực phẩm cần thiết cho gia đình sử dụng được đầy đủ, tươm tất hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Thị Dung trao quà cho các hộ gia đình chính sách.

Trong niềm vui xuân, đón tết sớm của hàng trăm hộ đồng bào các dân tộc thiểu số địa phương, gia đình chị Chảo Lở Mẩy, thôn Tùng Sáng, xã A Mú Sung có lẽ vui hơn cả khi năm nay được đón tết trong căn nhà mới xây từ sự hỗ trợ của bộ đội biên phòng.

Nhiều năm nay, gia đình chị Mẩy phải sống trong căn nhà gỗ siêu vẹo, đã xuống cấp nghiêm trọng, luôn thường trực nỗi lo sụp đổ mỗi khi mưa to, gió lớn. Nắm được thông tin, Đồn Biên phòng A Mú Sung đã phối hợp, trao tặng gia đình 50 triệu đồng để xây dựng nhà mới rộng gần 100 m2. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị cũng giúp đỡ gia đình gần 100 ngày công lao động để san, gạt nền nhà, sơn nhà… tiết kiệm chi phí xây dựng. Nhận tiền hỗ trợ xây nhà, chị Mẩy không giấu được niềm vui, xúc động, cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ của bộ đội biên phòng, giúp gia đình vui xuân, đón tết được an vui, trọn vẹn, có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Trao học bổng cho các học sinh vượt khó học giỏi.

Sớm nay, em Trần Bảo Nam, lớp 9, Trường Trung học cơ sở thị trấn Bát Xát háo hức cùng mẹ xuống tham dự chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”. Bố của Minh là liệt sĩ Trần Văn Duẩn, nguyên là cán bộ Đồn Biên phòng A Mú Sung, đã dũng hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ năm 2011. Từ khi bố hy sinh, em được Đồn Biên phòng A Mú Sung nhận đỡ đầu trong chương trình “Nâng bước em đến trường”; các chú, các bác trong đơn vị thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên gia đình. Nhận quà tết và học bổng trong chương trình, Minh tự nhủ sẽ cố gắng rèn luyện, học tập tốt, phấn đấu trở thành người cán bộ biên phòng, tiếp bước cha anh trong sự nghiệp bảo vệ, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới Tổ quốc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang nhấn mạnh: Trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới; đồng hành với người dân địa phương thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng địa bàn biên giới ấm no, tươi đẹp. Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là một minh chứng rõ nét, cụ thể, ý nghĩa, làm sâu sắc hơn mối quan hệ, tình cảm gắn bó quân – dân nơi biên cương Tổ quốc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang đề nghị trong thời gian tới, Bộ đội Biên phòng Lào Cai tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới. Người dân ở các địa bàn biên giới tiếp tục đoàn kết, gắn bó, đồng hành, tạo điều kiện cùng bộ đội biên phòng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh toàn diện.

Nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 sắp tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang gửi lời chúc mừng năm mới ấm no, hạnh phúc, năm mới thắng lợi mới tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng và Nhân dân địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã trao tặng 450 suất quà cho người dân là hộ nghèo, hộ cận nghèo, các gia đình chính sách, các học sinh là “Con nuôi đồn biên phòng” và chương trình “Nâng bước em đến trường” với tổng trị giá trên 400 triệu đồng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia gói bánh chưng cùng đồng bào địa phương.

Nhiều người dân địa phương được khám, phát thuốc miễn phí trong chương trình.

Ngoài ra, chương trình cũng diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa khác, như: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; thi gói bánh chưng; thi đẩy gậy, kéo co và gian hàng “0 đồng”.

Sôi nổi các trò chơi truyền thống tại chương trình.

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đồn Biên phòng A Mú Sung (ảnh dưới).

Sau đây là một số hình ảnh trong chương trình:

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Thị Dung tặng quà tết cho người dân.

Người dân địa phương được khám, cấp thuốc miễn phí.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang tham gia gói bánh chưng và trao quà cho người dân tại gian hàng "0 đồng"

Người dân phấn khởi nhận quà tết.

Đại diện các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân hảo tâm tặng quà tết cho người dân địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh tham gia gói bánh chưng cùng người dân địa phương.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/tet-som-noi-bien-cuong-post378363.html