Than QN gửi 'chiến thư' đến Hà Nội

Cuối cùng đội bóng đất mỏ cũng có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải 2020, và là thắng to.

Than QN (áo đỏ) giành chiến thắng đậm đà trên đất Campuchia

Trong chuyến làm khách tại Campuchia, trận thứ 3 liên tiếp ở AFC Cup, Than QN lại có bàn mở tỷ số dẫn trước. Huy Hùng tiếp tục thể hiện phong độ đầu mùa cực cao với pha đi bóng giữa hàng hậu vệ đối phương sút chìm chéo góc. Nhưng “bóng ma” thua ngược lại hiện về khi cuối hiệp 1, tiền đạo người Cameroon Mbarga dễ dàng đi bóng qua 2 trung vệ Lastro, Thanh Hào và cả thủ môn Tuấn Linh gỡ hòa 1-1 cho Svay Rieng.

Rất may sang hiệp 2, Lastro chuộc lỗi bằng cú đánh đầu từ pha lật bổng của Quách Tân, rồi Lynch và Nhật Minh mang về chiến thắng 4-1, qua đó Than QN kết thúc lượt đi với vị trí nhì bảng G sau Ceres-Negros (thắng đậm Bali United 4-0 trên sân nhà).

Đáng chú ý, để lại dấu ấn ở trận đấu này là một nhân tố “mới mà cũ”: Đào Nhật Minh. Từng được HLV Miura chấm vào đội tuyển Olympic Việt Nam dự Asiad 2014 tại Hàn Quốc, năm nay đã 28 tuổi nhưng cầu thủ số 15 vẫn chưa tìm được vị trí chính thức ở đất mỏ. Đây là lần đầu tiên anh được thi đấu trọn vẹn 90 phút thay Nguyên Sa trong vai trò tiền vệ trung tâm, không chỉ giúp cho Huy Hùng an tâm dâng cao mà còn trực tiếp lập công ấn định tỷ số.

Với chiến thắng trên đất Campuchia thầy trò HLV Phan Thanh Hùng cũng gián tiếp gửi “chiến thư” đến nhà ĐKVĐ khi Than QN sẽ có trận “xông đất” sân nhà Cẩm Phả bằng cuộc tiếp đón Hà Nội vào chiều chủ nhật 15-3 tới.

17 giờ hôm nay 13-3 diễn ra trận đấu sớm vòng 2 V.League 2020, Hải Phòng trở về sân nhà tiếp Quảng Nam, đòi món nợ thua 0-3 mùa trước (BĐTV).

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202003/than-qn-gui-chien-thu-den-ha-noi-2992790/