Vợ mang thai lao xuống biển cứu chồng

Khi nhìn thấy vây cá mập và vết máu loang trên mặt nước ở chỗ chồng đang lặn, Margot Dukess-Eddy không ngần ngại lao xuống và kéo anh lên thuyền an toàn.

Andrew Charles Eddy (30 tuổi) bất ngờ bị cá mập tấn công khi đang đi lặn ở quần đảo Florida Keys (bang Florida, Mỹ). Các nhân chứng cho biết người vợ đang mang thai của anh, Margot Dukes-Eddy, không ngần ngại lao xuống cứu chồng và kéo anh lên thuyền an toàn.

Sự việc xảy ra vào sáng 20/9, khi Andrew và người thân đang đi lặn ở bãi san hô Sombrero. Anh tin rằng một con cá mập bò đã tấn công và cắn vào vai mình, theo báo cáo của Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Monroe.

Cặp vợ chồng Andrew Charles Eddy và Margot Dukes-Eddy. Ảnh: Margot Eddy.

“Margot nhìn thấy vây lưng của con cá mập, rồi sau đó là máu loang trên mặt nước. Không chần chừ thêm phút nào, cô lao xuống và kéo chồng lên thuyền an toàn mặc dù đang mang thai”, Miami Herald trích báo cáo.

Trước khi vụ tấn công xảy ra, hai vợ chồng ở cùng với gia đình Margot, gồm bố mẹ, em gái và bạn trai của em gái cô ấy. Tuy nhiên, Margot là người duy nhất ở trên thuyền và nhìn thấy rõ cá mập đang tấn công chồng mình. Sau đó, Eddy được gia đình đưa vào bệnh viện Jackson Memorial.

Ngoài ra, những người chèo thuyền gần gia đình cho biết họ phát hiện ra một con cá mập bò dài tới 3 m vào ngày hôm đó, theo báo cáo.

Hạt Monroe đã thống kê được 17 vụ cá mập tấn công vô cớ kể từ năm 1882, trích dẫn dữ liệu từ Hồ sơ cá mập tấn công quốc tế của ĐH Florida. Con số đó ít hơn nhiều so với hạt Volusia ở phía bắc Florida, nơi được gọi là “thủ đô cá mập cắn của thế giới” với 312 vụ xảy ra trong cùng khoảng thời gian.

“Những vụ việc đáng tiếc như vậy thường không phổ biến ở Florida Keys”, George Burgess, Cựu giám đốc phụ trách Hồ sơ cá mập tấn công quốc tế, cho biết.

Dựa trên mô tả của các nhân chứng, ông cũng tin rằng kẻ tấn công Eddy là một con cá mập bò, không phải “sinh vật bí ẩn” nào khác như lời đồn.

Cuối tháng 7 vừa qua, nước Mỹ cũng có một vụ cá mập cắn chết người ở bang Maine. Julie Holowach (63 tuổi), một giám đốc thời trang ở New York mới về hưu, tử vong sau khi bị một con cá mập trắng tấn công. Khi đó, nạn nhân đang bơi cùng con gái của mình cách đảo Bailey khoảng 18 m.

Cá mập bò được cho là kẻ tấn công Eddy trong vụ việc đáng tiếc ngày 20/9. Ảnh: Fraser Coast.

"Bạn có thể nghe thấy bà ấy cười nói. Rồi bất thình lình Julie hét lên kêu cứu. Sau đó bà ấy biến mất như thể có ai đó kéo bà ấy xuống", một nhân chứng kể lại. Người này cho biết ông có thể nhìn thấy toàn cảnh vụ tấn công từ văn phòng hướng ra biển của mình.

Theo báo cáo, người phụ nữ xấu số này đã mặc một bộ đồ lặn khi bơi, trong khi con gái thì không. Điều này làm dấy lên nghi vấn rằng rất có thể con cá mập trắng đã nhầm nạn nhân với một con hải cẩu.

Vào mùa hè ở vùng biển bang Maine, cá mập trắng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện để săn mồi do có rất nhiều hải cẩu đến đây vào thời gian này.

Hồng Chang (Theo New York Post)

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vo-mang-thai-lao-xuong-bien-cuu-chong-thoat-khoi-ca-map-post1134556.html