Vui Tết sớm trên biên cương Hướng Lập

Với mong muốn đem niềm vui đến với mọi người, mọi nhà nơi vùng cao biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập, BĐBP Quảng Trị đã kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân và các cấp, các ngành, chính quyền, đoàn thể địa phương chung tay hỗ trợ để nhân dân biên giới đón một cái Tết cổ truyền đầm ấm, đủ đầy.

Trung tá Nguyễn Công Trình, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hướng Lập và bà Hồ Thị Ven, Chủ tịch UBND xã Hướng Lập tặng quà Tết cho bà con thôn Tà Păng, xã Hướng Lập. Ảnh: Nguyễn Thành Phú

Chu đáo, vẹn toàn

Đã thành thông lệ, cứ vào dịp Tết Nguyên đán, ngoài nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ biên giới và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập còn tích cực kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, chuẩn bị những phần quà Tết đầy nghĩa tình để sẻ chia với những khó khăn, vất vả của đồng bào Vân Kiều trên địa bàn xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và cả người dân của nước bạn Lào phía bên kia biên giới.

Trung tá Hồ Lê Luận, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hướng Lập cho biết: “Năm nào cũng vậy, cứ đến đầu tháng 12 dương lịch là chúng tôi đã chủ động kêu gọi các nguồn lực cùng chung tay chăm lo Tết cho đồng bào nơi biên giới. Tết cổ truyền Giáp Thìn năm nay, với sự hỗ trợ của Công ty Thương mại tỉnh Quảng Trị, Hãng sơn cao cấp Kapal, Công ty TNHH MTV Bảo an phát Quảng Trị, Công ty Thủy điện Quảng Trị, gia đình các chị Lê Thị Vân (ở phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), Lan Anh, Hà Thị Mỹ Duyên (ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh) và nhóm “Nồi cháo yêu thương” Quảng Trị, đã hỗ trợ trên 400 suất quà để gửi đến bà con đón Tết. Thay mặt cho bà con dân bản, chúng tôi luôn trân trọng, biết ơn và ghi nhận những tấm lòng thiện nguyện của các đơn vị và cá nhân đã chung tay cùng chúng tôi hỗ trợ người dân vui Tết, đón Xuân”.

Trong cái rét se sắt của vùng biên ải, trên khuôn mặt của Binh nhất Phan Thanh Cường, Đội Vũ trang vẫn lấm tấm những giọt mồ hôi khi anh cùng đồng đội tất bật chuẩn bị những phần quà để trao tặng bà con nhân dân trong Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” sắp diễn ra. Nhìn những người chiến sĩ trẻ vừa làm nhiệm vụ, vừa vui đùa cùng bà con dân bản đến tham dự chương trình mà tôi cảm thấy ấm lòng bởi nghĩa tình quân dân kết gắn nơi núi rừng biên giới.

Binh nhất Phan Thanh Cường chia sẻ: “Lần đầu tiên em được tham gia công tác chuẩn bị cho chương trình, em cùng các chiến sĩ trẻ thấy rất vui vì chương trình rất có ý nghĩa. Mấy ngày qua, khối lượng công việc rất lớn. Đêm qua, em thức đến hơn 2 giờ sáng trông bánh chưng, sáng nay, dậy từ lúc 4 giờ để làm công tác chuẩn bị, song nhìn thấy không khí vui mừng, háo hức của bà con dân bản, tự dưng sự mệt mỏi trong em tan biến hết. Tết biên cương vui quá, anh ạ!”.

Hơn 400 suất quà và 162 cặp bánh chưng với tổng trị giá gần 200 triệu đồng đã được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập cùng các tổ chức, đơn vị và nhà hảo tâm, mạnh thường quân chuẩn bị, sẵn sàng để trao cho bà con dân bản xã Hướng Lập và người dân cụm bản La Cồ, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào đón Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024.

Niềm vui mãi trong lòng dân

Mặc dù nhà chỉ cách địa điểm tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” chừng hơn 100m, nhưng chị Hồ Thị Nổ, 42 tuổi, ở thôn Cù Bai, xã Hướng Lập đã cùng những người trong thôn có mặt từ khá sớm. Họ đứng lại với nhau, chỉ tay, bàn tán khi nhìn các chiến sĩ Biên phòng và đội ngũ thiện nguyện hoàn tất những công việc cuối cùng trước lúc chương trình diễn ra với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Ấm tình quân dân bên nồi bánh chưng xanh. Ảnh: Nguyễn Thành Phú

Chị Hồ Thị Nổ chia sẻ: “Mọi người dân trong thôn Cù Bai ai cũng vui nhiều, phấn khởi nhiều vì được Đồn Biên phòng Hướng Lập và các nhà hảo tâm, mạnh thường quân tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” và trao tặng quà Tết. Đến tham dự chương trình, mình và bà con còn được tham gia các trò chơi dân gian của dân tộc Vân Kiều như đẩy gậy, giã bánh giầy, kéo co, xem biểu diễn cồng chiêng, đốt lửa trại và nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc nên lại càng vui hơn. Mình mong rằng, sẽ có nhiều hoạt động như thế này trong những ngày Tết Giáp Thìn để thôn mình vui hơn trong năm mới”.

Chương trình là chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho đồng bào Vân Kiều ở xã biên giới Hướng Lập đón Xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, với tinh thần “Không để ai không có Tết”, gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới. Cầm trên tay các phần quà vừa được nhận, ông Hồ Văn Trực, 66 tuổi, thuộc hộ nghèo ở thôn Tà Păng, xã Hướng Lập phấn khởi chia sẻ: “Đến với Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, mình được nhận quà Tết gồm gạo, bánh chưng, mì chính, hạt nêm, dầu ăn, bánh kẹo, hạt hướng dương..., mình mừng lắm. Vậy là năm nay, gia đình mình sẽ có một cái Tết đầy đủ hơn các năm trước”.

Cùng tham dự chương trình, bà Hồ Thị Ven, Chủ tịch UBND xã Hướng Lập khẳng định: “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là một chương trình thiết thực với nhiều hoạt động ý nghĩa, mang lại giá trị nhân văn, lan tỏa các giá trị yêu thương trong cộng đồng. Từ trước đến nay, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân và chính quyền địa phương các cấp luôn quan tâm chăm lo cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn bằng nhiều hoạt động thiết thực. Năm nay, Tết cổ truyền Giáp Thìn đã đến sớm hơn với nhân dân xã biên giới Hướng Lập trong Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản".

Một mùa Xuân ấm áp nữa lại về với bà con dân tộc Vân Kiều trên miền biên cương Hướng Lập. Không khí xuân đang tràn ngập khắp các bản làng, trong niềm vui hân hoan của bà con ở các bản làng biên giới.

Nguyễn Thành Phú

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/vui-tet-som-tren-bien-cuong-huong-lap-post472159.html