Xứng danh Hải đội 7 Anh hùng

Anh hùng trong chiến đấu chống quân thù, mưu trí, dũng cảm thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển, đảo thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới là truyền thống quý báu mà các thế hệ cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Hải đội 7, Lữ đoàn 170 (Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân) đã và đang không ngừng phát huy. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Anh hùng trên mặt trận chống quân thù

Một ngày trung tuần tháng 12 này, chúng tôi đến Hải đội 7, Lữ đoàn 170 (Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân) đúng lúc toàn đơn vị đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 75 Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 22/12(1944-2019) và 60 năm, Ngày thành lập Hải đội, 22/12 (1959-2019) với khí thế cao nhất.

Phân đội 7 (nay là Hải đội 7) tổ chức đón danh hiệu Anh hùng LLVTND ngay trên tàu tháng 1/1967. Ảnh tư liệu do đơn vị cung cấp

Phân đội 7 (nay là Hải đội 7) tổ chức đón danh hiệu Anh hùng LLVTND ngay trên tàu tháng 1/1967. Ảnh tư liệu do đơn vị cung cấp

Trung tá Lê Đình Du, Hải đội trưởng Hải đội 7, tự hào khoe: Là một trong những đơn vị tiền thân của Hải quân Nhân dân Việt Nam, trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đơn vị đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Quân đội... Phát huy truyền thống của Hải đội, CBCS toàn đơn vị đang tiếp tục vững vàng chắc tay súng, sẵn sàng chiếu đấu, hy sinh góp phần bảo vệ sự vẹn nguyên của chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, kiên quyết không để Tổ quốc bị bất ngờ từ hướng biển.

Theo lời kể của Trung tá Lê Đình Du, 60 năm trước, ngày 22/12/1959, Cục trưởng Cục Hải quân ra quyết định thành lập Tiểu đoàn 135 tàu tuần tiễu (Hải đội 7 ngày nay) làm nhiệm vụ huấn luyện kết hợp với tuần tiễu, bảo vệ vùng biển từ Nghệ An đến Cửa Tùng. Mặc dù trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị nhiều lần thay đổi địa bàn phụ trách, nâng cấp biên chế, đổi tên, nhưng các thế hệ CBCS Hải đội 7 luôn kiên trì bám biển, bám dân, mưu trí liên tiếp lập lên những chiến công vang dội. Tiêu biểu là trong cuộc chiến tranh chống Đế quốc Mỹ, với tinh thần dám đánh, biết đánh và quyết đánh, đơn vị đã anh dũng tham gia nhiều trận chiến đấu cùng quân, dân miền Bắc. Đó là các trận chiến đấu ngày 5/8/1964 tại Sông Gianh, Quảng Bình; tại Hạ Long (Quảng Ninh); bảo vệ Thủ đô Hà Nội và cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa)... Qua các trận quyết chiến với máy bay địch, đơn vị đã cùng với các lực lượng khác bắn rơi 8 máy bay Mỹ và làm bị thương nhiều chiếc khác. Cùng với đó, đơn vị còn tích cực tham gia rà phá thủy lôi từ cửa biển Nam Triệu, Hải Phòng ra biển, khơi thông luồng lạch, tham gia tuần tiễu, chiến đấu giải phóng Phú Quốc, Thổ Chu, Nam Du, Trường Sa...

Từ năm 1978 đến 1979, trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng mới, đơn vị tiếp tục tham gia chiến đấu bảo vệ vùng biển Tây Nam của Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả góp phần quan trọng giúp đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, hồi sinh đất nước Chùa Tháp.

Biên đội của Hải đội 7 tuần tiễu, quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo (Ảnh đơn vị cung cấp).

Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đặc biệt là trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ và chiến đấu ở biên giới Tây Nam, Hải đội đã có 49 CBCS anh dũng hi sinh, hàng trăm thương bệnh binh để lại một phần cơ thể trên chiến trường. Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân trở thành tấm gương sáng để các thế hệ CBCS học tập, noi theo. Đó là tập thể Tàu 181 "Pháo đài thép" trong chiến đấu đánh máy bay Mỹ; tập thể Tàu 202, 203 lập công xuất sắc, đánh chìm nhiều tàu, thuyền địch trong chiến đấu giải phóng cảng Ream, cảng Côngpôngxom, đảo Kô Kông... của nước bạn Campuchia. Những tấm gương dũng cảm chiến đấu của đơn vị đã truyền thêm ngọn lửa về tinh thần quyết đánh, quyết thắng quân thù. Đó là Anh hùng liệt sỹ Đồng Quốc Bình trong trận đánh ngày 5/8/1964 dù trúng đạn địch, ruột xổ ra ngoài, anh đã tự băng bó, tiếp tục chiến đấu và anh dũng hy sinh trong tư thế người chiến thắng; Thượng sĩ Tạ Thanh Chương, Ngành trưởng cơ điện Tàu 215 tuy bị thương nặng ở chân, tay nhưng vẫn chữa máy để tàu cơ động, khi quốc kỳ bị đứt, anh đứng lên nối dây. Hay như Trung sĩ Phạm Ngọc Quang, Khẩu đội trưởng Tàu 203 bị thương cụt 2 chân vẫn cùng đồng đội tiếp tục chiến đấu với quân thù...

Ghi nhận những thành tích đó, nhiều tập thể, các nhân của Hải đội 7 đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhiều bộ, ngành Trung ương biểu dương, khen thưởng. Đặc biệt, ngày 1/1/1967, Hải đội đã vinh dự được Quốc hội, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuyên dương Đơn vị Anh hùng LLVTND; được tặng Huân chương Chiến công Hạng 2 ngày 22/12/1979. 2 tàu 202, 203 được tặng Huân chương Quân công Hạng 3 và được tuyên dương đơn vị Anh hùng LLVTND ngày 22/12/1979. Tiếp đến, ngày 9/8/2000, tàu HQ 201 đã vinh dự được nhận danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVTND vì có những thành tích xuất sắc trong thời kỳ đổi mới...

Tiếp tục xứng danh những “kình ngư giữ biển”

Viết tiếp truyền thống anh hùng, bước vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc trong thời kỳ mới, đối mặt với biết bao thử thách, khắc nghiệt, nhất là trước những diễn biến hết sức phức tạp trên biển, song CBCS Hải đội 7 vẫn vững vàng nơi tiền tiêu sóng gió, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất với Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn có chủ trương đúng đắn trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển, xử lý có hiệu quả các tình huống. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tiễu trên biển, toàn Hải đội luôn kiên định bản lĩnh vững vàng, quyết tâm cao, kiên quyết, kiên trì ngăn chặn xua đuổi hàng ngàn lượt tàu, thuyền nước ngoài vi phạm vùng biển của ta, góp phần bảo vệ các hoạt động kinh tế của Việt Nam trên biển...

CBCS Hải đội 7 huấn luyện làm chủ phương tiện kỹ thuật. Ảnh: Quang Minh

Đến thăm CBCS tàu 201 - Đơn vị Anh hùng LLVTND trong thời kỳ thuộc biên chế của Hải đội 7, chúng tôi được hòa mình vào không khí sinh hoạt, công tác ấm tình đồng đội của đơn vị. Lúc này, CBCS tàu 201 đang bảo dưỡng tàu, người thì tỉ mẩn lau chùi mấy khẩu súng gắn trên boong, người thì mải miết kỳ cọ thân tàu. Ở căn phòng cách đó không xa, một tốp CBCS trẻ đang say sưa luyện tập văn nghệ chuẩn bị chào mừng ngày truyền thống của Hải đội với nhứng tiết mục chứa chan tình yêu biển, yêu quê hương và khát vọng hiến dâng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Thượng úy Nguyễn Trọng Tân, Chính trị viên tàu 201, cho biết: Mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, song bằng tình yêu với tàu, với biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, nhiều năm nay, tập thể CBCS của tàu HQ 201 luôn gắn bó, coi “Tàu là nhà, biển, đảo là quê hương”, kề vai, sát cánh bên nhau vững vàng làm nhiệm vụ. Bình quân mỗi năm, tàu HQ 201 thực hiện hàng ngàn hải lý tuần tra bảo vệ chủ quyền biển đảo, kịp thời phát hiện và ngăn chặn hàng chục vụ việc tàu, thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền lãnh hải nước ta đảm bảo an toàn tuyệt đối, xứng đáng là đơn vị Anh hùng LLVT thời kỳ đổi mới... Không những thế, tập thể tàu luôn là đơn vị đứng đầu Hải đội về công tác tăng gia, sản xuất, đưa thêm vào khẩu phần ăn cho bộ đội...

Chiến sĩ trẻ Phạm Đình Tín, Pháo thủ của tàu, chia sẻ: Được vinh dự thực hiện nhiệm vụ trên tàu có bề dày truyền thống như 201, chúng em rất tự hào. Vì vậy, chúng em đã động viên nhau phải thường xuyên học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, làm chủ phương tiện, thiết bị sẵn sàng chiến đấu xứng đáng với những danh hiệu cao quý mà Đảng, Nhà nước đã phong tặng cho đơn vị...

CBCS tàu 201 say sưa luyện tập văn nghệ. Ảnh: Quang Minh

Để có được bề dày thành tích này, các thế hệ CBCS tàu 201 vượt lên rất nhiều khó khăn, thử thách. Bởi lẽ, quân số tàu được biên chế ít, lại thường xuyên vắng mặt do thực hiện nhiệm vụ chi viện cho các đơn vị khác; trang thiết bị, vũ khí, khí tài đã cũ và xuống cấp, trong khi đó kinh phí bảo quản, sửa chữa tuy được chu cấp kịp thời nhưng vẫn hạn hẹp. Cùng với đó, đời sống gia đình của không ít CBCS còn khó khăn, tác động không nhỏ đến tâm tư, tình cảm, ảnh hưởng lớn tới chất lượng xây dựng đơn vị nếu như không kịp thời làm tốt công tác chính trị, tư tưởng.

Vượt lên trên tất cả, CBCS tàu 201 luôn thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo Đông Bắc của Tổ quốc. Đặc biệt, nhiều năm nay, toàn tàu 201 đã nêu gương các thế hệ cha anh đi trước viết tiếp trang sử vẻ vang, góp phần cùng quân và dân các tỉnh ven biển phía Bắc triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về phát triển kinh tế biển.

Vườn rau của tàu 201 luôn đảm bảo xanh mướt đưa thêm vào khẩu phần ăn của bộ đội.

Tạm biệt Hải đội 7 Anh hùng trong lúc toàn đơn vị vẫn hăng say thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi hiểu rằng, chỉ có tình yêu biển, yêu tàu mới có thể khiến các anh luôn chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, chắc tay súng liên tiếp lập những chiến công như vậy. Các anh đang góp phần làm sáng thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân trong thời kỳ mới.

Quang Minh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201912/xung-danh-hai-doi-7-anh-hung-2464903/