Dưới những ánh đèn khuya

19 giờ, phòng trực ban Công an phường Cốc Lếu (thành phố Lào Cai) vẫn sáng đèn. Hôm nay, các chiến sỹ trẻ của Công an tỉnh và đoàn viên phường Cốc Lếu lại lên đường làm nhiệm vụ, thực hiện tháng cao điểm 50 ngày, đêm cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp và định danh điện tử.

Họ tiếp tục công việc hướng dẫn bà con cài đặt ứng dụng định danh điện tử và ứng dụng báo cháy 114. Chiến dịch hướng đến việc nâng cao nhận thức cho người dân, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng về sự cần thiết của căn cước công dân gắn chíp, những tiện ích khi đăng ký định danh điện tử thông qua ứng dụng VNeID...

Mỗi chiến sĩ hỗ trợ một người dân.

Trời về khuya, gió hè ngập ngừng thổi qua, mang theo hương dâu da xoan ôm vào lòng mát rượi, lũ ve sầu râm ran phun nước đẫm một vùng quanh gốc cây hoa sữa ven đường. “Mưa rồi!”, chúng tôi đùa nhau trên những đoạn đường. Ngỡ như ông trời lỡ “đánh đổ” cơn mưa rào thì thời tiết này cũng dịu đi đôi chút. Rảo bước trên mỗi ngõ phố, con đường, chúng tôi gặp các lão niên đang đánh cờ, có mấy gia đình thì quây quần xem bóng đá, những tiếng hô vang khiến bầu không khí đầy ắp tiếng cười. Mỗi lần đoàn công tác đến, chúng tôi đều được đón chào nồng hậu.

Đặt chân đến tổ 23, chúng tôi ấn tượng với chị Thu, một phụ nữ có gương mặt phúc hậu, rạng rỡ. Khi tiếng chuông cửa vừa ngân lên, chị Thu đã xuất hiện với nụ cười trìu mến: “Các em vào nhà đi!”.

“Chào chị, chúng em đến từ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Lào Cai và Đoàn Thanh niên phường Cốc Lếu để hỗ trợ gia đình mình kích hoạt ứng dụng định danh điện tử và báo cháy 114 của Bộ Công an”. Chị Thu mời chúng tôi ngồi xuống bộ bàn ghế sofa màu trắng rồi nhanh chóng mang ra những cốc nước lọc mát lạnh. Chị bảo: Chị đi tích hợp giấy tờ rồi nhưng chưa kích hoạt định danh mức 2 trên ứng dụng, cũng không nghĩ các em đến tận nhà hỗ trợ thế này. Gia đình cảm ơn các em nhiều lắm!

Đồng hồ điểm từng tiếng, chúng tôi đứng lên từ biệt chị Thu ra về. Chị Thu tiễn đoàn ra đến cổng, mùi khói từ đống lá ai đốt còn phảng phất đâu đây, những dãy đèn đường phía xa xa tắt dần trong bóng tối tràn đầy.

Tạm biệt chị Thu, chúng tôi theo chân Tổ trưởng tổ dân phố 23 và cán bộ Công an phường đến một số gia đình cuối xóm. Trong suốt hành trình, chúng tôi nhận được những câu hỏi đơn giản như: “Các cháu đi làm cả tối à?”, “Ngồi nghỉ tí đi kẻo mệt”, “Mai mình có làm tiếp không?”… Những lời quan tâm, động viên như tiếp thêm năng lượng cho chúng tôi. Những sỹ quan trẻ, những đoàn viên, thanh niên vẫn miệt mài dạo qua từng con đường, ngõ phố. Họ tin tưởng sự nỗ lực nhỏ của bản thân sẽ góp phần lan tỏa tích cực đến Chiến dịch triển khai “Đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” lần này…

Bác Minh, Tổ trưởng dân phố lúc này đã thấm mệt. Dù đã cao tuổi nhưng bác vẫn đạp xe dẫn chúng tôi qua mấy dãy phố để làm thủ tục cho dân cư. Bác bảo: "Đi với thanh niên, bác thấy như trẻ ra thêm chút!".

Sau khi tạm biệt tổ trưởng dân phố, đoàn chúng tôi di chuyển về trụ sở Công an phường.

“90 người đã cài đặt ứng dụng các anh ạ!” - Trung sỹ Thắng báo cáo, đưa tay quệt qua vầng trán ướt sũng mồ hôi, nhìn đồng đội nở nụ cười phấn khởi. Con số tuy không lớn nhưng đó là thành quả cuối ngày mà mọi người đạt được hôm nay. Ngày mai, họ lại tiếp tục hành trình tại xã Đồng Tuyển (thành phố Lào Cai)...

Những ngày đầu thực hiện chiến dịch, tuổi trẻ Công an tỉnh đã phối hợp với Thị đoàn Sa Pa, Thành đoàn Lào Cai phối hợp ra quân. Hơn 500 đoàn viên, thanh niên trực tiếp đi từng ngõ, gõ từng nhà, chẳng kể ngày đêm, mưa nắng, sẵn sàng làm nhiệm vụ, dự kiến ghi nhận hơn 4.200 tài khoản định danh điện tử trong chiến dịch này.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/duoi-nhung-anh-den-khuya-post370956.html