Nỗi buồn sau cuộc nhậu

Sau cuộc nhậu tai nạn giao thông đã cướp sinh mạng người điều khiển phương tiện và để lại nỗi đau cho người ở lại.

Ban ATGT tỉnh Kon Tum thăm gia đình của bà Bà Y Lưới (70 tuổi, mẹ của nạn nhân A Lơng, trú tại làng Plei Lay, xã Ia Chim, TP Kon Tum). Ảnh: Phương Nguyên

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Kon Tum, từ đầu năm (16/12/2022) đến ngày 15/11/2023, trên địa bàn tỉnh này đã xảy ra 86 vụ TNGT, làm 80 người chết và 82 người bị thương.

Trong số 86 vụ TNGT đó, có nhiều vụ thương tâm và đau lòng không chỉ để lại nỗi đau để cho gia đình, bản thân người bị tai nạn mà còn mang lại gắng nặng cho xã hội.

Đêm ngày 9/1, một vụ TNGT giao thông đã xảy ra tại làng Plei Lay, xã Ia Chim, TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum). Vụ tai nạn này đã cướp đi sinh mạng của A Phên (20 tuổi), A Lơng (33 tuổi, cùng trú tại thôn Plei Lay). Ngay sau vụ TNGT xảy ra, ngành chức năng và chính quyền địa phương đã cùng chung tay với gia đình lo hậu sự cho nạn nhân. Thế nhưng, nỗi đau để lại vẫn hiện hữu.

Dẫn chúng tôi đến thăm gia đình của nạn nhân, ông A Như, Trưởng thôn Plei Lay cho biết, ông cũng là chú của hai nạn nhân.

"Đêm đó (9/1/2023), tại nhà A Phên, cả hai uống rượu. Đến khi hết rượu, Lơng kêu Phên về nhà nhậu tiếp.

Cả hai cứ thế tiếp tục uống đến hết rượu và vẫn chưa chịu dừng. Sau đó, A Phên lấy xe máy đi ra cửa hàng tạp hóa ngoài xã mua rượu để về uống tiếp", ông A Như kể rồi nói tiếp: "Khi Lơng ngồi chờ lâu không thấy A Phên về, thế là nó lấy xe máy chạy đi tìm. Sau đó, trên đường hai anh em đi về, trời tối, cả 2 lại chạy nhanh, không làm chủ tốc độ nên đã tông vào nhau khiến cả 2 đều tử vong sau đó", ông Như kể.

Dẫn chúng tôi vào nhà của hai nạn nhân. Bà Y Lưới (70 tuổi, mẹ của A Lơng) đón chúng tôi ở ngõ. Tấm lưng còng, dáng người ốm yếu với những bước chân không vững, bà Y Lưới chỉ biết khóc. "Nó đi rồi, giờ còn mình tôi lủi thủi". Cứ mỗi lần nhắc đến A Lơng, bà cứ nghẹn lại.

Trong cuộc trò chuyện của chúng tôi, ông A Như, Trưởng thôn Plei Lay cũng cho hay, "Vụ tai nạn là sự việc rất đau lòng cho gia đình và người dân trong thôn, mà nguyên nhân đều xuất phát từ rượu. Từ vụ việc đó, Ban nhân dân thôn thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền cho bà con, nhất là thanh niên đã uống rượu bia thì không nên lái xe để bảo đảm an toàn cho bản thân và cho người khác, góp phần gìn giữ an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn", A Như chia sẻ.

Ban ATGT tỉnh Kon Tum đến thăm gia đình của Hoàng Văn Thái, trú tại xã Đăk Long, huyện Đăk Hà. Ảnh: Phương Nguyên

Rời gia đình của hai nạn nhân tại TP Kon Tum, chúng tôi di chuyển đến thăm gia đình ông Hoàng Văn Thái, trú tại xã Đăk Long, huyện Đăk Hà. Cũng sau một trận nhậu vào tối ngày 6/3, TNGT đã cướp người con trai của ông là anh Hoàng Văn Thanh.

Cùng cán bộ xã Đăk Long dẫn tới thăm nhà, chúng tôi lòng vòng đến quả đồi heo hút ở cuối xã. Căn nhà nhỏ xây gạch tạm bợ, nằm trong rẫy cà phê heo hút, vắng người tới lui này cũng chính là nơi chứa câu chuyện đến nao lòng.

Tiếp chúng tôi, ông Thái gượng cười: "Tối đó, Thanh và cháu Hiệp (Hoàng Văn Hiệp, trú tại xã Đăk Hring, Đăk Hà) rủ nhau đi nhậu. Sau khi nhậu xong, cả hai đèo nhau về thì chẳng may gặp nạn. Chiếc xe máy của hai đứa tông vào xe chở củi đậu trên đường đoạn qua xã khiến cả 2 ra đi mãi mãi", ông Thái kể và nghẹn giọng: "Đây là mất mát quá lớn, buổi sáng cả nhà còn ăn cơm với nhau, vậy mà đến tối, nó đã bỏ cả gia đình không trở về…", người nông dân thô mộc chẳng thể nào giấu hết nỗi buồn. Ông Thái thở dài rồi hướng ánh mắt về bé cháu con của anh Thanh. "Tôi già rồi, thương nhất là con nó thôi (con gái anh Thanh)".

Cháu Hoàng Lê Khánh L vừa bước sang tuổi thứ 4. Ấy vậy mà bao chuyện buồn như đổ xuống hết đầu đứa trẻ. Cha mất rồi, giờ trở thành đứa trẻ mồ côi. Điều buồn hơn nữa là cháu Khánh L hiện cũng không biết mẹ mình ở đâu. "Năm trước, vợ chồng anh Thanh ly dị, mẹ của bé Khánh L cũng bỏ đi đâu không biết. Giờ cha mất, cháu ở với ông bà thôi. Biết sao được bây giờ?", ông Thái thở dài thườn thượt.

Ông Nguyễn Đức Hương, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Kon Tum cho biết, đã không khỏi xót xa khi đến thăm các gia đình nạn nhân. "Hàng trăm người bị thương tật suốt đời, nhiều gia đình mất con, vợ mất chồng, con mất cha, mẹ, trở thành mồ côi; người đầu bạc tiễn đưa người đầu xanh… Đó là hậu quả, để lại nỗi đau xé lòng cho gia đình và cả xã hội mà TNGT đã gây ra. Trong đó có nguyên nhân đến từ việc sử dụng rượu bia rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông".

"Cứ mỗi lần đến thăm những gia đình có hoàn cảnh do TNGT gây ra lại cảm thấy rất buồn. Hậu quả tai nạn để lại quá lớn, nhất là những gia đình khó khăn lại càng khó khăn thêm. Những người thân của nạn nhân trong vụ TNGT cũng chính là nạn nhân của rượu bia", ông Hương tâm tư.

Tạ Vĩnh Yên

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/noi-buon-sau-cuoc-nhau-192231123214747222.htm