Pháo hoa rực sáng trên bầu trời TP.HCM mừng lễ 30/4
Đúng 9 giờ tối 30/4/2024, hàng loạt pháo hoa rực sáng trên bầu trời TP.HCM trước sự phấn khích hò reo cùng những tràng vỗ tay của hàng nghìn người dân và du khách.
Chào mừng Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế lao động 1/5 năm nay, TP.HCM chỉ bắn pháo hoa tại 5 điểm so với thông tin 16 điểm trước đó.
Trong đó, 1 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại TP.HCM tại đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (TP. Thủ Đức) và 4 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Khu biệt thự Thảo Điền; Khu Đô thị Vạn Phúc; Khu Công nghiệp Tây Bắc huyện Củ Chi và Công viên Văn hóa Đầm Sen.
Anh MInh nói: "Bọn mình ra đây “xí chỗ” từ rất sớm, nhân tiện cho mấy đứa nhỏ ăn tối trước, lát đỡ cảnh cập rập trước giờ chính thức bắn pháo hoa. Lâu lâu mới có dịp rộn ràng như vầy, mấy đứa nhỏ nôn nao, chộn rộn từ chập tối đến giờ".
Từ chiều tối, vài tuyến đường hướng vào trung tâm đã xảy ra tình trạng kẹt xe nhẹ, người dân và du khách phải gửi xe từ xa, đi bộ vào khu vực xem bắn pháo hoa.
Xung quanh Quảng trường Nguyễn Huệ, nhiều nhà hàng, quán bar, cà phê đều đã chật kín khách. Các bãi giữ xe tại khu vực này quá tải do lượng người tập trung quá đông.
Mặc dù 9 giờ tối màn bắn pháo hoa mới chính thức diễn ra nhưng từ lúc 7 giờ đã có rất đông người dân đã tập trung về trung tâm thành phố. Ai cũng muốn tìm cho mình những vị trí đẹp để xem pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước.
Đến 8 giờ tối, trước giờ chính thức bắn pháo hoa 1 tiếng, mật độ xe càng tăng cao, dòng người - xe đan xen kẹt cứng, gây ùn tắc kéo dài tại tại các tuyến đường đổ vào khu vực trung tâm.
Tại các tuyến đường Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng, Công trường Mê Linh… Lực lượng chức năng phải điều động, phân luồng dòng xe chuyển hướng; ưu tiên khu vực trung tâm dành cho người đi bộ xem pháo hoa và vui chơi lễ
Đến từ xứ sở của những chú Kangaroo, chị Julia du khách Úc cho hay: "Trước khi đi du lịch đến Việt Nam, tôi đã dừng chân ở vài nước xung quanh như Singapore, Thái Lan, Malaysia...
Chuyến này, tôi đã tìm hiểu nhiều thông tin về văn hóa, con người Việt Nam và được biết đây là thời gian nghỉ đón lễ kỷ niệm hàng năm của các bạn".
Anh Roger Scott quốc tịch Mỹ hào hứng chia sẻ: “Tôi thật may mắn khi dừng chân tại Sài Gòn trong chặng cuối hành trình tham quan đất nước các bạn.
Nhất là vừa ngay dịp TP chào mừng lễ kỷ niệm ngày giải phóng, thống nhất đất nước. Đây là một trải nghiệm vô cùng thú vị với những ngày lưu lại mảnh đất Phương Nam nồng ấm và mến khách".
Hữu Long