Việc tốt lúc trời mưa

Khoảng 9h ngày 14-2, chị Hà ở phố Nguyễn Thượng Hiền (quận Hai Bà Trưng) đang ngồi đợi bạn ở quán GongCha, số 56 phố Lý Thường Kiệt thì chợt thấy trời đổ mưa nặng hạt.

Nhìn sang bên kia đường, thấy hai vị khách nước ngoài đã có tuổi đứng trên vỉa hè đợi xe buýt hai tầng Hà Nội City Tour ở điểm dừng gần chùa Quán Sứ vội vàng giơ tay lên che đầu. Chứng kiến cảnh đó, một bạn gái ngồi trong quán vội nói với cô bạn ngồi cùng:

- Cậu cứ ngồi đây nhé, tớ chạy ra lấy áo mưa trong cốp xe cho họ mặc. Chứ họ đứng dưới trời mưa to thế kia, dính nước mưa không khéo cảm lạnh.

Nhanh nhẹn lấy hai chiếc áo mưa mỏng trong cốp xe, cô gái chạy ngay sang đưa cho hai vị khách mặc.

- Thank you! Thank you! - Hai vị khách mừng rỡ, cảm ơn rồi vội vàng mặc ngay áo mưa vào người.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Hà cho rằng: Tuy chỉ là việc nhỏ, song cũng đầy tình người sẻ chia, thật đáng quý. Việc tốt này ít nhiều cũng để lại cho du khách quốc tế ấn tượng tốt đẹp về người Thủ đô thân thiện và mến khách.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/958771/viec-tot-luc-troi-mua